Trong 1 dịp tình cờ, em quen anh trên 1 trang web xã hội. Anh chủ động làm quen, hỏi thăm qua lại. Sau đó, anh xin địa chỉ fb để tiện tìm hiểu nhau hơn vì web kia load tin nhắn hơi chậm. Chúng em thường xuyên nhắn tin trao đổi qua fb từ món ăn đến sở thích,.v.v...nói chung là rất hợp nhau. Có những lúc anh bận làm báo cáo nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin cho em. Anh thường nói :"Sao mình gặp nhau muộn quá vậy em?Không biết mình có duyên nợ gì không?" (Anh 29t, em thì 27t). Sau gần 2 tháng, anh ngỏ lời nói yêu em, nhưng em thì cũng chưa nghĩ gì chỉ thấy hơi có cảm tình. Rồi chúng em gặp nhau qua webcam được vài lần.



Trước cái hôm anh chuẩn bị đi công tác 1 tuần, hôm đó công việc của anh khá là bận. Tối 7h mà còn phải họp đến tận 10h, sáng mai là anh đi công tác sớm 5h. Đang đi họp nửa chừng thì anh trốn về và nhắn tin muốn gặp em qua webcam cho đỡ nhớ vì anh đi công tác ở đảo, không thể liên lạc qua điện thoại hoặc net. Gặp em được 1 tiếng thì có đồng nghiệp gọi, anh phải đi làm việc tiếp.



Suốt 1 tuần anh đi công tác ở đảo, em bắt đầu thấy nhớ anh vô cùng. Không biết đó có được gọi là tình yêu ko ? Em mong đợi anh từng ngày. Cuối cùng thì anh cũng trở về, em vui mừng khôn xiết khi nhận được tin nhắn của anh. Kế đó vài tuần, em thổ lộ rằng em cũng có tình cảm với anh. Và chúng em quyết định gặp nhau trực tiếp ngoài đời. Hôm đó, chúng em cùng nhau đi uống ước, rồi ăn cơm, nhưng được khoảng 2 tiếng thì trời đổ mưa lớn. Chúng em ko thể tiếp tục buổi hẹn, với lại chiều anh còn phải làm việc.



Sau lần gặp đó, anh vẫn nhắn tin bình thường được khoảng 1 tuần, sau đó thì số lần nhắn trong ngày thưa dần. Rồi có 1 tuần anh biến mất luôn, em nhắn tin và gọi điện thì ko thấy anh hồi âm. Em có hỏi 1 số người bạn thì họ nói là "con trai đang quen mình mà bỗng nhiên im lặng thì phải tự biết là hắn muốn rút lui, chia tay trong êm đẹp". Vì thế, em đã nhắn 1 tin cho anh rằng "nếu anh im lặng thì có phải là anh đang ngầm muốn chia tay em không ? Anh hãy cho em biết lý do. Nếu anh ko hồi âm thì em xem như anh đã chính thức nói lời chia tay. Mong anh sớm hồi âm". Thế là vài ngày sau, anh trả lời chỉ vẻn vẹn 1 tin rằng "Anh bị bệnh". Em gọi điện thì anh bảo anh vừa nằm viện, em còn nghe rõ tiếng anh ho trong điện thoại. Em biết là em đã sai. Em vui vì anh đã chịu bắt máy. Em hỏi thăm anh về sức khỏe, anh hứa là trưa anh sẽ gọi lại, nhưng em chờ mà ko thấy anh gọi lại. Em sợ anh bận việc nên ko dám gọi điện làm phiền anh. Rồi sau đó không thấy anh liên lạc lại, em có gọi điện nhưng anh ko bắt máy. Em có nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, anh cũng ko nhắn lại. Em thật ko rõ là nguyên nhân gì, em cảm thấy hoang mang ko hiểu vì sao mình bị bỏ rơi mà ko lời giải thích.



Khoảng 1 tuần sau, anh nhắn tin lại bảo anh khỏe rồi và anh xin lỗi về tất cả. Rằng anh đã lừa dối em, anh đã có gia đình, nhưng vì anh quá tham lam ích kỷ do tính em quá tốt nên mới chủ động làm quen với em. Anh ko liên lạc là vì anh ko biết giải thích thế nào, anh sợ mất đi một người bạn tốt như em. Anh mong muốn anh và em sẽ chuyển từ người yêu thành anh em. Anh hỏi em "anh có còn được phép liên lạc với em nữa ko ?". Em trả lời rằng "anh cứ liên lạc bình thường", vì thực ra em chỉ có cảm giác bất ngờ chứ ko hề giận. Chắc tại thời gian trước, anh ko liên lạc, em đã khóc thật nhiều nên mất cảm xúc với anh hay sao ấy.



Hiện giờ, chúng em vẫn hay chat hỏi thăm nhau nhưng ko nhiều như lúc trc. Em cũng hay đề cập các việc liên quan đến vợ anh, nhưng có vẻ như anh ko muốn nhắc tới và cứ than buồn, chán nản. Em có hỏi nguyên nhân nhưng anh ko trả lời. Những tin nhắn của em bây giờ chỉ là hỏi thăm, khuyên nhủ chứ ko chia sẻ nhiều như lúc trc vì em quan niệm anh đã có vợ.



P/S : Em ko biết liệu anh có vợ thật hay ko, hay đó chỉ là lý do để từ chối em ko, hay do một nguyên nhân nào đó ? Em ko dám hỏi anh, vì hiện giờ em nghĩ quan hệ em và anh giờ đã khác. Mong mọi người cho em lời khuyên.