Cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa, chỉ biết tâm trạng bây giờ đang ngổn ngang và vương vấn.
Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm lớp 10, cùng học chung 1 lớp và cùng quý mến nhau. Thông thường tất cả sẽ đều có 1 kết thúc nhẹ nhàng, đầy kỷ niệm. Nhưng dường như kết cục đấy không rơi vào câu chuyện này. Tình cảm đó tất cả mọi người xung quanh đều hiểu, người trong cuộc cũng hiểu nhưng tất cả đều là ngầm hiểu và duy trì cho mãi đến bây giờ; cũng không biết sẽ đến lúc nào nữa???!!!
Và tình cảm non nớt đó ngày càng được vun đắp theo thời gian, theo những va vấp của cuộc sống. Cả hai đều đã trưởng thành, đều đã có gia đình riêng. Nhưng mỗi khi gặp lại, cảm giác gần gũi, gắn bó, ngài ngùng vẫn bao bọc, bủa vây. Trước kia vì cá tính, giờ đây vì hạnh phúc gia đình mà rồi cả hai cùng cố gắng kìm nén. Và để rồi giờ đây, con tim phải thổn thức.............:77::77::77:
Với cuộc sống muôn mầu, hối hả trôi, thời gian chính là liều thuốc để lãng quên. Và không biết đến bao giờ chúng ta quên được nhau........... "CÓ LẼ CHÚNG TA YÊU NHAU"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một...
Hi hi hi, thế hóa ra tớ với cả Mr_bahoa...
Ha ha...
Rùi hãy trở...
Ặc ặc, đúng là Romantic. Cậu...