Chào Các Chị,


Em có tâm sự mong các Chị giải đáp giúp em ạ.


Chả là hôm thứ 6 em có đi dám cưới và có gặp một anh bạn. Anh í chủ động đưa em về, sau đó về tới nhà anh í nhắn tin cho em đã về tới nhà ( anh í xin số điện thoại từ người khác). Hơn 1 tiếng sau em nhắn tin lại thì anh ấy ngủ rồi hay sao í. ( vì cũng hơn 12h đêm rồi). Sáng hôm sau anh í gọi điện cho em nhưng vì đi đường nên em không biết. Anh í nhắn tin chúc em các kiểu. Hơn hai tiếng sau em nhắn tin lại cảm ơn nhưng tin nhắn hơi nhanh và có sai chính tả một chút. Nhưng sau đó em không thấy anh í nhắn tin nữa. Đã 3 hôm rồi. Em không hiểu vì sao tự dưng anh ấy không liên lạc nữa. Em có cảm giác tốt về anh ấy nên cũng mong anh ấy liên lạc lại. Anh ấy và em chưa biết nhau từ trước. Em có nên chủ động nhắn tin hỏi gì đó bắt chuyện không ạ? Bọn em chưa kết bạn zalo, facebook, Nhờ các Chị tư vấn giúp em ạ?