Hôm nay là 8.3


Cũng như mọi ngày....


Anh ở 1 nơi và em ở 1 nơi,chẳng ai biết ai đang làm gì,như 2 người xa lạ.


Không quan tâm,không lo lắng,không nhớ....Vây mà vẫn được gọi là yêu.


Mình quen nhau bao nhiêu ngày rồi ha anh ? Có những lúc mình cải nhau,giận nhau,rồi lại nắm tay nhau đi dạo.có những buồn vui bất chợt,có những lúc ghét nhau đó rồi yêu nhau đó,chứ không phải là sự im lặng vô tình như bây giờ...


Cái cảm giác ngày trước dường như đã không còn nữa,vì tính tình em thay đổi thất thường như anh nói,hay là tình cảm anh dành cho em thay đổi mà anh đang che dấu nó đi.


Bao nhiêu ngày lễ trôi qua rồi anh biết không???


Sinh nhật em,anh không biết.


Giáng sinh: lặng lẽ ngồi trong nhà thờ,cầu chúc cho anh được bình yên.


lễ tình nhân: im lặng.


Hôm nay: ngày 8.3


Em chẳng cần 1 món quà,một lời chúc cầu kỳ,hay 1 điều gì đó thật phi thường. Em chỉ mong rằng anh nhớ đến em.vậy mà thậm chí không có cả 1 tin nhắn.


Em là 1 phụ nữ không biết cảm thông???....


Nhớ ngày tuyển việt nam thi đấu,anh đã lừa em để cá độ : nếu em thua em sẽ làm vợ anh.Em còn nhớ lúc đó anh nói 1 câu vô cùng vui sướng: vậy là mình có vợ rồi!.Cách có bao lâu đâu mà tình cảm khác xa nhau quá?!...


Ở xa nhau vậy mà chưa bao giờ anh hỏi em đang làm gì,hôm nay em có gì vui không? cuộc sống của em thế nào?


Em không muốn mình làm phiền anh,nhưng đôi khi em rất cần nghe 1 câu quan tâm,vậy mà...vì tính anh là vậy hay vì tình cảm anh dành cho em quá ít....


Tình yêu là sự vun đắp tình cảm của 2 người,em đã cố gắng làm những gì mình có thể,nếu không giử được anh và thay đổi được tình cảm đã mất mát trong anh,thì có lẽ em để anh đi....


Em yêu anh và muốn mình làm tất cả để anh mở rộng lòng mình,nhưng có lẽ em chỉ là bóng mà không bao giờ là Hình được,tình yêu em dành cho anh không đủ lấp đi những khoảng trống mà người ta đã để lại phải không anh?...


Tình yêu đã mất thì níu kéo nhau để làm gì? không có gì ràng buộc nhau sao lại làm khổ cho nhau? mong anh và con ở 1 nơi nào đó luôn bình yên và có 1 người đủ đễ anh có thễ trãi rộng lòng mình đón nhận.


Ngốc.


tạm biệt nhé anh yêu.....