Ngày ..tháng .... năm .


Gửi anh người em từng yêu , người em từng tin lần thứ hai , em tin mọi thứ nó là mãi mãi , em tin bởi tình yêu em dành cho anh là thật , thật lắm , em từng tin , từng yêu một người nhưng đổi lại tình yêu đó em mất niềm tin , mất người em thương , từ đó em sống khép mình không còn muốn yêu , muốn nhớ ai nữa nhưng kể từ ngày đó e gặp anh , em cười nói , e vô tư nhưng ...đằng sau cái vỏ bọc anh hay làm em cười thì bên anh còn một người con gái , một người từng yêu anh hết lòng , yêu anh bằng cả trái tim thậm chí là tính mạng của cô ấy , em không trách anh vì em là người đến sau , em trách mình lại vướng vào chuyện tình cảm tay ba , và em chỉ là cái bóng bên anh khi anh và cô ấy giận dỗi , khi anh và cô ấy cãi nhau , thì anh đến bên em không hơn không kém , nhưng tại vì nhịp đập con tim , vì em cần một người quan tâm , em cần một người bên cạnh nên em vẫn chấp nhận những gì đang xảy ra bên cạnh em .


Nhưng em đau lắm bên em như thế nào thì khi anh với cô ta hết giận nhau anh quay lại và lôi em ra như một câu chuyện cười anh đã chuẩn bị sẵn để kể cho cô ta nghe những gì về em , em đau lắm anh ak , vì yêu anh mà em bị bán rẻ như vậy sao anh , rồi hôm sau người ta lại nhắn tin hỏi em bên anh có vui không , hạnh phúc không , rằng anh ta đã bán rẻ em rằng em là kẻ đi cướp hạnh phúc , cướp người yêu của ngta . khi em hỏi anh thì anh không nhận , không nói gì , không bán rẻ gì em hết , nhưng sao em tin đc bên anh em như thế nào thì lời cô ta kể lại cũng không sai một từ nào hết . em biết em là kẻ thứ 3 , chỉ là cái bóng bên anh khi anh gặp chuyện , khi anh và người ấy giận nhau . rồi một ngày anh đến bên em và nói anh và cô ta chia tay rồi nhưng đằng sau đó em không hề hay biết ngày nào bên em khi về nhà lại ôm ấp cô ta ngủ tới sáng , đôi khi em không biết chuyện gì đang xay ra với em nữa , tại sao vậy tại sao lại gian dối em như vậy , tại sao lại phải lừa dối em , e đáng như vậy sao , em đã làm j sai , chỉ đơn giản là em tin , là em yêu , em muốn dừng lại , em muốn chấm dứt mọi chuyện với anh em nghĩ như vậy đấy , nhưng khi gặp anh em lại không làm được , anh năn nỉ anh hối lỗi , anh xin em tha thứ .


Và bây giờ lại một lần nữa anh nói cho anh cơ hội anh sửa sai , anh làm lại , và em là người anh cần , là người anh muốn cưới , lại 1 cơ hội nữa cho anh , hay là cho em thêm cơ hội sai tiếp đây , thật sự em muốn buông lắm , vì em tổn thương rất nhiều rồi nhưng sao em không làm được . tâm trạng em rất rối bời , giờ em không biết như thế nào là đúng .


mong tất cả mọi người cho em lời khuyên .