Tại sao con trai sau khi chia tay lại muốn làm bạn bè?
Chào mọi người, mình có một việc không hiểu nổi mong mọi người chia sẻ ạ!
Chuyện là mình và bạn trai mới chia tay cách đây không lâu, lý do là có quá nhiều vấn đề không thể hòa hợp được, không có tương lai ( cái này do nhận định của người đó thôi). Trước hết là tôn giáo, sau là quan điểm về sự sẻ chia, quan tâm, khi có chuyện buồn người đó chỉ giữ cho riêng mình ( cái này thuộc về bản tính rồi), sợ mình lo lắng này nọ, nhưng ai yêu mà không muốn cùng chia sẻ, cho dù là niềm vui hay nỗi buồn, Sau là mỗi người yêu nhau có cách quan tâm, lo lắng khác nhau, tính mình thì không nói được lời ngon ngọt, thích quan tâm kiểu bằng hành động,v.v và sau thời gian nhận thấy anh ấy mong muốn thể hiện nhiều hơn...Nói chung, là chọn giải pháp kết thúc, còn lý do thì có kể đến mai cũng không hết...Nhưng sau khi chia tay, anh ấy vẫn cứ nt quan tâm hỏi han: em ăn sáng chưa, em đang làm gì vậy, hôm nay gì vui không em?...mình hỏi chia tay rồi, quan tâm làm gì? Thì anh ấy nói không thể làm hai đường thẳng cắt nhau thì làm hai đường thẳng song song vậy...Nhưng mình thì không nghĩ vậy, mình nghĩ chia tay thì nên cắt đứt liên lạc, giữ liên lạc chỉ càng làm cho day dưa, ko dứt...Phải chăng con trai muốn quan tâm chỉ là không thể quen với thói quen từng làm mỗi ngày,...hay lấy đó để thấy nhẹ nhàng trong lòng khi không đủ can đảm gìn giữ, buông bỏ dễ dàng hơn cùng nhau cố gắng?hay vì một lý do nào khác, tình cảm thì mình cảm nhận được một tình yêu vẫn còn đó, nhưng sóng gió thì vội buông...Thật sự khi chia tay, mình khó có thể làm bạn được, vì tình cảm dành cho nhau quá nhiều, nhưng giờ phải làm gì với sự quan tâm đó và thật ra người con trai đó đang nghĩ gì vậy ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn...