Thực sự là rất lâu rồi anh mới gửi mail cho em. Tính cách và sự tự trọng cá nhân đã đẩy anh và em xa nhau. Có tình yêu nhưng vẫn phải chia tay. Thật là sự trớ trêu của số phận. Con người sống ở trên đời chỉ cần gặp nhau đã là có duyên, đằng này lấy nhau và sống với nhau dưới một mái nhà và sau đó có con với nhau. Có tình yêu, có nhà cửa, có công việc, có con cái, có tiền. Vậy tại sao lại bỏ nhau.
Thực sự đến bây giờ anh vẫn chưa cắt nghĩa được một cách trọn vẹn. Anh không chung thủy ư? Đúng nhưng chỉ một phần. Bởi anh chưa bao giờ bỏ cửa bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con rồi hắt hủi em đi với người khác. Anh vẫn luôn quan tâm đến gia đình, đến con cái. Bằng chứng ư? Sự đam mê trong công việc của anh đã đem đến cho anh sự tôn trọng của đồng nghiệp, của Sếp. Anh kiếm được tiền và để mong muốn vợ con được sống trong ngôi nhà rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, có điều kiện cả gia đình đi chơi cùng nhau ở nhiều vùng miền trong nước và nước ngoài. Sau những chuyến đi công tác dài, những việc phải làm đêm, anh vẫn về nhà để yêu con, nói chuyện với nó và đưa nó đi chơi. Anh vẫn yêu vợ, vẫn làm cho vợ được thỏa mãn về tình dục, vẫn lãng mạn với những chuyến đi du lịch chỉ có hai người. Cuộc sống thật đẹp khiến cho nhiều người phải ghen tỵ.
Nhưng chuyện gì làm chúng ta đổ vỡ để rồi tất cả: anh, em và con đều mang những vết thương không bao giờ lành mà nó sẽ là nguyên nhân của nhiều nối đau khác ở chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Anh đã mất niềm tin vào tất cả những người đàn bà. Em nghi ngờ với tất cả những người đàn ông. Con thây mình lạc lõng giữa cuộc đời bởi hai người quan trọng nhất với nó là bố mẹ đã thành hai người xa lạ.
Nó chưa hiểu nhưng sẽ hiểu bản chất của vấn đề. Nhưng phải rất lâu sau, còn hiện tại thì nó vẫn khóc một mình, khóc ở trong lòng. Chúng ta đang làm cho con phát triển một cách không bình thường về tính cách và nhận thức về cuộc sống. Sẽ là tốt nếu có ai đó thực sự hiểu con và chia sẻ cùng nó nhưng với hoàn cảnh này anh chưa thấy ai làm được việc này. Nếu em nuôi con thì em vẫn không thể chia sẻ với nó toàn bộ nỗi tâm tình bởi em còn có người đàn ông khác, em phải phụ thuộc rất nhiều vào họ. Nếu anh nuôi con thì cũng vậy.
Anh có thể không bao giờ phụ thuộc vào người đàn bà khác vì đối với anh giá trị của những gì anh đã có sẽ không bao giờ có được trong tương lai. Anh đã xác đinh được rất rõ ràng rằng, những gì ta có thuở ban đầu mới là cái giá trị nhất trong cuộc đời. Bố mẹ sinh ra ta. Người thày đầu tiên giúp ta có tri thức. Người vợ đầu tiên làm cho ta hiểu biết về giá trị của gia đình để rồi yêu thương bố mẹ và con cái mình hơn. Đứa con đầu tiên giúp ta hiểu tình yêu thương của bố mẹ ta hơn. Những vất vả trong công việc lúc đầu đời giúp ta hiểu được năng lực của bản thân. Tiền bạc ta làm được đầu đời là những đồng tiền giá trị nhất bởi nó là sự đam mê, là sự trả giá, là sự học hỏi để ta có bước tiến sau này.
Nhưng hiện tại thì mỗi người đã đi quá xa giới hạn cho phép.