Lý do của mình chắc là cảm thấy không được an toàn.Kẻ đến người đi cũng rất nhiều mà giờ thì vẫn FA thế này.



1 đoạn phân tích ^^



Sự bướng bỉnh, cứng đầu với những định kiến không thể suy chuyển chính là một trong những yếu điểm chí mạng của Kim Ngưu. Khi họ đã nhận định một ai đó là xấu, là không phù hợp thì dù đối phương có cố gắng gấp trăm, ngàn lần cũng chẳng thể thay đổi được trái tim lạnh băng của Kim Ngưu. Điều này khiến Kim Ngưu thường bỏ qua nhiều cơ hội tốt do cái nhìn phiến diện của mình. Cũng chính sự ương bướng, đòi hỏi ý kiến của mình phải được đặt lên hàng đầu (đặc biệt là trong mối quan hệ yêu đương) khiến Kim Ngưu vô tình trở thành những con người khô cứng, không biết cách lấy lòng và tạo ra nhiều rắc rối, xung đột trong chuyện tình cảm.