Hôm nay mình đăng ký vào diễn đàn và muốn tạo một chủ đề mà mình đang băn khoăn, và xin được chia sẻ với những người muốn tự tìm hiểu chính mình và người đặc biệt đối với họ bằng câu hỏi như tên chủ đề. Quan điểm của mình là khuyến khích các bạn còn độc thân nên yêu và hướng tới hôn nhân khi bạn đã học xong phổ thông và cảm thấy mình đã có trưởng thành nhất định.


Bắt đầu từ chuyện của mình, mình có tìm hiểu một vài người và mình thấy họ tuy tuổi đã chín chắn, sinh năm 88, 86, 83 nhưng không thực sự muốn yêu và kết hôn.


- Lý do nổi bật của tất cả họ, kể cả mình, mình nghĩ chính là do chưa tìm được người họ thực sự thấy thích hợp để yêu và kết hôn. Có thể mình gặp được cô gái mình rất thích, rất đáng yêu, nhưng mình ko tiến tới vì thấy họ ko thực sự phù hợp với mình. Và mình nghĩ hầu hết mọi người cũng như vậy.


- Một lý do quan trọng nữa đi kèm là định hướng tương lai của họ, họ cần tìm người phù hợp cho định hướng tương lai của họ. Ví dụ như mình, mình muốn sang Úc hoặc sang Sing để làm việc, nuôi vợ đi du học vì mình rất thích những người ham học.


- Lý do thứ ba và quan trọng nhất là ngay cả khi 2 vấn đề trên đều ổn cả (gặp người mình thích, phù hợp với định hướng tương lai, sự nghiệp), với những người ko kiêu, tâm hồn vô tư vui vẻ, ko bị tổn thương gì, họ thực sự vẫn ko muốn yêu, và ko muốn hôn nhân. Có ai tự hỏi mình và thấy như vậy? Lý do là gì thế? Tại sao nhiều cô gái lại như vậy chứ? Mình thấy họ thật lạ quá, cứ thờ ơ mặc dù đã 30 tuổi. Thật buồn, giá như họ yêu ai đó, lấy ai đó mà ko phải là mình cũng được. Còn về phần mình, mình cũng tự hỏi và phát hiện ra kết luận quan trọng là chính bản thân mình cũng ko muốn yêu, ko muốn kết hôn, mỗi người có một lý do chính đáng riêng, mình cũng vậy.


Phải chăng chúng ta nên gạt bỏ mọi lý do của bản thân sang một bên, ko đặt mình làm trung tâm nữa, lắng nghe rồi lựa chọn phương án tốt nhất theo tiếng nói của gia đình, người thân và bạn bè, và để cuộc sống trôi đi như dòng nước với những bèo dạt mây trôi?