"Sóng bắt đầu từ gió


Gió bắt đầu từ đâu?


Em cũng không biết nữa


Khi nào ta yêu nhau"


Không nói tên tác giả thì tất cả chúng ta cũng đã biết những câu thơ này của ai rồi phải không? Ai trong chúng ta cũng đều có cho riêng mình những thổn thức những yêu thương những nhớ mong hy vọng. Ai cũng muốn yêu một người đến hết cuộc đời qua thời gian tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái. Điều đó sẽ đến với bạn khi tình yêu của bạn đủ lớn để vượt qua thời gian khó khăn cùng nâng niu trân trọng những gì đang có.


Mỗi năm chúng ta có một ngày gọi là ngày lễ tình nhân 14/2. Được du nhập từ phương Tây nhưng đến nay thì nó rất quen thuộc với chúng ta rồi. Mỗi năm có một ngày như vậy để là bộc bạch thổ lộ tình cảm của mình với đối phương dù được hấp nhận hay không chấp nhận tình cảm ấy ta sẽ không phải nuối tiếc vì điều ta không làm, để khẳng định tình cảm giữa đôi bên tránh những cảm tình "nửa vời" cho một bên hy vọng, là để thêm vị ngọt vị béo ngậy của socola cho tình yêu thêm ngọt ngào thưởng thức vị đắng cùng nhau để cùng nhau bước qua khó khăn trong đời thực được dễ dàng hơn...


Mình ít viết về tình yêu nhưng khi viết mình nhận ra rằng mình đã viết bằng sự chân thành nhất xúc động nhất.