Mình đang trong tình trạng như thế này:


- Đang trong giai đoạn chống ế.:|


- Ngồi lướt web đọc để hiểu tâm lý phái còn lại. b-)


Lướt lướt thế nào vào ngay bài viết về những việc đàn ông cần tránh trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến với phụ nữ. Cũng không biết có ai hứng thú không. Căn bản nó như sau:


1. Đừng cho phụ nữ cái mà họ muốn


Tác giả bài viết này cho rằng con người thường khao khát thứ mà họ không có, do vậy đừng có cho phụ nữ thứ họ muốn. Ý là nếu có bị nhờ vả đừng có giúp mà thay vào đó là làm cùng cô ta việc gì đó. Từ việc từ chối đó, bạn sẽ thể hiện được mình là người tự tin, vượt trội, độc lập và có khả năng điều khiển mọi thứ.


-> Oh mình không có ý định phản đối các bạn có tư tưởng như thế này. Nhưng theo mình thấy thì khi một cô gái muốn bật đèn xanh cho người mình để ý thì thường nhờ vả việc gì đó. (Mình không tính đến các cô nàng chuyên dựa dẫm!:-S) Các chàng mà cứ theo lời khuyên này thì các bạn gái sẽ ngượng mà chẳng dám đến gần bạn hoặc chí ít thì cũng đánh giá ở bạn sự thiếu galant, đến cơ hội đến gần còn chả có nữa là cơ hội làm việc gì đó cùng nhau. Đâu phải cứ là con gái thì ai cũng thích nhờ vả hở trời :-&


2. Biết thời điểm quit


Tức là các bạn con trai không nên thường trực bên cạnh mà nên chơi bài bất thình lình tạm biệt gây nhớ thương. Cho bạn gái thấy cuộc sống thật tẻ nhạt nếu ko có các bạn ý ở bên.


-> Không biết các bạn khác thế nào chứ trong mắt mình thì các chàng như thế này thật khó hiểu, ý là cần gì phải làm thế. Căn bản khi tìm hiểu thì nên vui vẻ và cư xử đúng mực là được, đừng cố gây chú ý. Điều ấy chỉ cho thấy có rất ít sự chân thành từ phía các bạn nam. Nói thật mình thích các bạn hơi nhát nhát nhưng nhiệt tình với bạn bè, người thân, hơi nhát với con gái một chút cũng được. Còn gặp các bạn thực hành cái này thì công nhận có thấy hụt hẫng nhưng mình là mình kệ, ừ quit thì quit luôn, khỏi bàn tiếp.


3. Gặp gỡ các cô nàng khác


À, phần này nghĩa là có thích ai cũng đừng chăm chăm vào người đó, phải mở rộng hơn, nói chuyện với các gái khác nhiều hơn tránh bỏ trứng vào cùng một giỏ. Không biết có phải khi các bạn con trai thích ai thì chỉ thích nói chuyện với người đó và dần dần sự tôn sùng cứ tăng dần đều không? Anh tác giả so sánh kiểu giống như mới chơi điện tử thì thấy điện tử 4 nút là vô đối, sau đó được sờ vào điện từ 6 nút thì ... rồi sau đó còn PS3, PS4.... :))


Mình không phủ nhận việc các bạn nam nên nói chuyện với người khác (kể cả nữ) nhiều hơn, nhưng mình nhận thấy hình như các bạn quên mất là con gái bọn mình không có ý định bắt các bạn chỉ chú ý đến mình mình. Tự các bạn cứ thích thế, rồi đến một ngày thấy có mấy em PS3, PS4... loanh quanh thì các bạn lại xao động trước cái mới hay sao? Vậy tại sao không loanh quanh trước đi rồi hẵng tấn công người mà bạn thực sự cảm thấy phù hợp? :o


Mình cũng không biết có phải tâm lý của đàn ông khi đi cưa cẩm và yêu đương với một người con gái có giống như trong một cuộc chiến như trên hay không. Khéo mình thuộc loại mơ tưởng hão huyền về chuyện tình cảm tiến lên từ những hiểu biết căn bản về nhau (tính cách, sở thích, sự phù hợp) rồi mới yêu chứ không phải từ những chiêu trò tâm lý tán tỉnh như thế này nên mình thấy hơi thốn, chộn rộn trong lòng. Nếu nghiêm túc, trong lúc tìm hiểu các bạn, con gái người ta cũng đánh giá xem liệu bạn có khả năng làm chồng tốt hay không. Nếu cứ chơi các bài rồi tính toán hơn thua với phụ nữ thì thật mình thấy nó hơi đàn bà làm sao ấy. :Embarrassment: Không biết có ai bị dính mấy bài kiểu như thế này không, nhưng bạn mình đã từng gặp kiểu này và dừng lại luôn từ hồi mới gặp 8-| Đàn ông tâm lý thì thích thật nhưng như thế này thì thú thật mình thấy hơi lo ngại :( Có thực con trai có tâm lý như vậy không nhỉ?