Các anh các chị ai giỏi về tình trường cho em hỏi cái nhé
Có 1 câu chuyện như sau…
Có 1 anh sinh năm 82 ( 30 tuổi đó)…không cao to đẹp trai ( rất bình thường) đang ế ( nghe nói là từng yêu 1 cô, cô ấy đi lấy chồng, giờ đang 1mình) mà tuổi này nên lấy vợ rồi ( bố mẹ giục)
Trong 1 lần tình cờ anh được 1 người bạn nói sẽ giới thiệu em gái cho…( nhưng mãi chả thấy đâu)
Rồi lại tình cơ, qua Facebook của bạn, anh kết bạn với cô em gái ( nhỏ hơn 7 tuổi). Em cao ráo, trắng trẻo, xinh gái. Nhưng em rất hồn nhiên, chưa yêu ai…
Cả 2 bắt đầu nói chuyện bằng comment trên face của cô ( với 1 đề tài thể thao, vì cùng thik bóng đá…)
Cái nầy để anh nói cho các em trẻ(female)dưới 30's biết về sự suy nghỉ chung của các Single Male 36's trờ xuống (trong chuyện luyến ái) Bất cứ Single...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bất cứ Single...
mình mà là zai nghe thấy một đứa...
ko phải em ko có ai thích đâu... cũng kha khá đó... từ 81 đến 91 đủ...
bác này quảng cáo kinh =))
Em đúng là ngại yêu ...tư tưởng của em " đã yêu...