Cái chủ đề này không còn mới nữa, nhất là thời buổi bây giờ các bạn trẻ sống quá thoáng, đặc biệt là sinh viên, chuyện góp gạo thổi cơm chung đã là quá bình thường. Vậy ai đang sống thử, ai đồng tình, ai phê phán? Và nếu ai đã từng sống thử thì kết cục như thế nào? Có bao nhiêu cặp đôi sống thử thời sinh viên và đến được với nhau? Mọi người cho ý kiến nhé. (Chả là em có đứa bạn hồi sv cũng ở cùng người yêu mà ra trg xong là chàng cao chạy xa bay ko tí tung tích, ngồi than thở như con dở mãi cũng chán nên xui em lên đây lập topic này, để cho nó thấy có bao nhiêu cũng có hoàn cảnh giống nó, an ủi con bé phần nào, để còn tự tin mà đi lấy chồng nữa chứ.)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình tham gia WTT cũng nhiều, và thấy vấn đề ko phải ở chỗ sống thử hay...
cặp đôi Brad Pitt va Angelina Jolie, có 1 đống con đấy như,...
Ko nên dùng các trường hợp để có thể đánh đồng tất cả..Phải xem xét :
1, Là người VN lên xem xét trong XH VN thì thấy xác...
ko fai? đâu chị, ý em là sống cùng gd,...
Kinh. PR bản thân ghê chưa. Xin bố mẹ mua...