- Chuyện là e có bà chị quen 1 ông nào người nước ngoài. ổng thì nói ổng đang ở bên pháp (mà e vào fb xem thì khuôn mặt giống người iran, cmt nói chuyện toàn tiếng ba tư, bạn bè trong fb cũng toàn là người iran, chắc chắn k phải người pháp). Chị e nhắn tin chát chit qua lại chỉ mới 2 3 tháng thì ông đó nói đã gửi cho chị e số tiền 5000 euro. E có nghi ngờ vì ai đâu lại chuyển 1 số tiền lớn cho 1 người gặp chưa lâu + không biết rõ người đó như thế nào?? ông ấy gửi cho chị e tờ giấy đã chuyển tiền (chị e nói chứ e cũng chưa xem qua, chưa chắc là giấy thật) và ông ấy cũng kêu chị e chụp giấy cmnd qua cho ổng. Khi gọi video call thì ổng tắt cam không cho chị e xem mặt. Ổng nói là gần tết về làm giấy tờ đưa bả qua đó rồi cưới hỏi gì gì đó luôn.
- Các chị thấy trong chuyện này có lừa gạt gì k ạ? lỡ tết ổng về rủ chị e đi chơi xa rồi bán đi luôn cũng k chừng, Chị e giờ mê muội lắm rồi, có mộng đi nước ngoài nên tin ổng dữ lắm