Sắp tới là sinh nhật chàng, em định làm 1 cái bánh kem tặng chàng, thế mà khi em thử hỏi dò chàng xem chàng định làm gì vào ngày sn, chàng lại bảo chàng đi nhậu với bạn bè, tính em thì vốn không ích kỉ thế nhưng chàng có thể nhậu với ban bè trước đó 1 ngày còn ngày đó chỉ 2 đứa mới đúng chứ các mẹ nhỉ, chàng làm em buồn quá, em cảm giác như chàng không yêu mình thật sự ấy, em giận chàng 2 ngày rồi, nhưng chàng ko có vẻ gì như muốn làm lành cả. Chàng ko yêu thật sự rồi phải không ạ, em có nên chia tay chàng không ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế cuối cùng kết quả thế nào...
đúng là người tính không bằng trời tính chị a, chàng có việc gia đình kết...
Đàn ông thì đúng là ham chơi, nhưng ngày sinh nhật mà trả...
:)
Phương án 2: Chia "ca", ở riêng với bạn lúc chiều và đi...