Xin chào mọi người, mình là mem mới của diễn đàn. Mình có vấn đề nhỏ đang rất lăn tăn, đang rất cần xin ý kiến giúp đỡ của mọi người :)


Chuyện là mình đã ly hôn và mình đã có 1 bé trai :p. Nhưng giờ mình và 1 anh chàng nhỏ hơn 1 tuổi đang có tình cảm với nhau cũng đã được tầm một năm rồi ạ :x. Vấn đề ở chỗ là anh ấy chưa có gia đình, có học thức và có địa vị. Gia đình anh ấy thì gia giáo, nề nếp và hai đứa đang ở xa nhau lắm ạ! tạm gọi là yêu xa mọi người ạ. Về chuyện vun đắp tình cảm thì cứ mỗi tháng 2 đứa cố gắng thu xếp lại gặp nhau một lần. Anh ấy có ý định tiến tới với mình và dự định cuối năm nay sẽ đưa mình ra mắt với bố mẹ anh ấy. Chỉ là bây giờ anh ấy vẫn chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này vì gia đình mình cũng chẳng khá giả gì, thậm chí rất khó khăn nữa, không môn đăng hộ đối, học thức của mình cũng chẳng bằng anh ấy thêm chuyện mình đã qua 1 đời chồng nên anh ấy rất áp lực và không biết mở miệng nói với ba mẹ anh ấy về mình như thế nào?. Mình biết chắc chắn là gia đình anh ấy sẽ phản đối kịch liệt cho mà xem.


Ai trong mọi người đã trả qua trường hợp này thì xin cho mình 1 giải pháp với. Anh ấy vẫn đang tìm những người đã có kinh nghiệm trải qua trường hợp này để học hỏi đấy ạ.:D


Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!;)