E đổi cách xưng hô..., mặc dù lúc đầu có hơi ngượng nghịu
E đồng ý đi chơi với a
E nhắn tin nói chuyện với a như mình đang yêu nhau....
e vẫn bất ngờ, nó tựa như trong 1 giấc anh ạ...A là người đàn ông quá hoàn hảo trong mắt e, những gì e biết về a làm e choáng ngợp....
E thắc mắc lắm lắm vì tại sao a lại có thể để ý đến e đc cơ chứ...? E chỉ là 1 cô bé con kém a 8 tuổi, hok xinh, hok tài giỏi, hok giàu có và chưa có tương lai gì còn a thì qá perfect...
E vừa vui vừa sợ...
E sợ a chỉ trêu e thôi :|, e sợ 1 ngày kia khi a nói " a chỉ đùa thôi" thì e sẽ ra sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tuần trước e bị bận nên a rủ mấy lần e đều từ chối ...
Tuần này a hẹn e tối thứ...
nổi da gà cái nào bạn??????
em: hì hì, thanks anh, nhưng dễ thương thế mà chưa có bạn trai anh...
Vẫn chưa hề có chuyện j, dù chỉ là cái nắm tay =))
E sẽ đợi 3 tuần nữa, 3 tuần để e quyết định tynk yêu...
Mình đi đường Hàn Quốc, a nói với e về nhà, về công việc của a rồi cả ước mơ của a...
Mọi ngày a nhắn tin nhiều lắm mà, dù đang làm...