Mình vừa quen được 1 cô bạn gái khá ổn, tính tình hiền lành, kém mình vài tuổi thôi, năm nay mình 30. Dù mới quen 1 tháng thôi nhưng cả 2 rất yêu nhau, tuy nhiên, sắp tới mình có dự định đi Mỹ học tiếp khoảng 4-5 năm. Mình hiểu mới quen thì khó xây dựng được niềm tin, đặc biệt là yêu xa. Vì thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này nên mình đánh liều nhờ cô ấy giúp mình liên hệ với mẹ cô ấy ở dưới quê để xin phép 2 đứa quen nhau đàng hoàng và xem như đính ước. Lúc đầu mẹ cô ấy ủng hộ, nhưng khi nghe nói mình chuẩn bị đi xa vài năm, bà kiên quyết phản đối, sợ con gái khổ. Mình hiểu bà phản ứng như vậy là bình thường, ai cũng lo cho con gái ngta mà, làm sao tin được thằng khác chứ. Mình vốn thẳng thắn, lại ko biết nói dối nên giờ cũng ko biết phải làm sao để thuyết phục được bà. Có lẽ sẽ có người nói "bạn là con trai, đi xa sẽ rất dễ thay lòng", mình hiểu tính mình, nếu tập trung vào học hành và công việc, mình tuyệt nhiên ko bao giờ nghĩ đến chuyện tc (nếu chưa có ng iu), vả lại mình rất muốn cưới cô ấy làm vợ. Chuyện quyết định đi xa thì mình đã phải chuẩn bị từ khá lâu rồi, trước lúc quen cô ấy, bây giờ mẹ bg mình lại nói nếu yêu con gái bà thật lòng thì đừng đi. Mình rối tung cả, làm sao 1 thằng đàn ông lại có thể thay đổi cái rụp 1 quyết định trọg đại cho tương lai vì chuyện như vậy. Mình nghĩ nếu mình dễ thya đổi chính kiến như thế thì cho dù có ở lại thì tc cũng lung lay thôi. Mình cũng muốn tự phấn đấu ở nước ngoài để sau này có thể lo được cho gd mình và cả cô ấy nữa. Thời gian của mình chỉ còn lại vài tháng nữa, bây giờ ko biết phải tính sao. Mong mọi người có thể góp ý cho mình, đây là vấn đề thật sự nghiêm túc, mình ko cần sự chỉ trích mà ko đóng góp ý kiến gì. Xin cám ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1