Sắp bị cảm hay sao các mẹ ơi, mỗi người tát cho em một cái với.
em mới cưới chồng 3 tháng nay, vợ chồng em đang rất hạnh phúc, chồng em đi làm xa, anh ấy đi biển nửa tháng mới về. Trước khi lấy chồng em có quen một anh qua mạng, hai anh em coi nhau như anh trai và em gái, nói chuyện rất thoải mái, anh ấy cũng có em gái bằng tuổi em, em lấy chồng theo chồng vào nam, gặp anh ấy ngoài đời luôn, thì em ko thấy khác nhiều lắm, anh em vẫn trao đổi thông tin và chuyện trời đất với nhau, có gì gia đình ảnh cũng kể, giờ ảnh mở công ty riêng, ban đầu có rất nhiều thứ bỡ ngỡ, em là kế toán, có biết chút ít nên đã giúp đỡ và hướng dẫn ảnh một số việc về báo cáo thuế, chi phí, khấu hao, anh ấy bảo em chỉ cho con bé kế toán làm. mà ko có chuyện gì cả đâu các mẹ ạ, cứ suy nghĩ linh tinh hết cả lên, em tự nghĩ thôi, trưa nay em đi ăn một mình, tình cờ ảnh và anh lái xe cũng vào ăn, ảnh giới thiệu với anh kia, vợ hai đấy, em giật thót mình, công nhận lúc đó tim em đập loạn xạ, ôi giời ơi, em về nghĩ hoài, ảnh thì vẫn vô tư thế, đối khi có chuyện gì buồn vợ ảnh đều kể cho em nghe, ảnh còn bóng gió ước gì H đó là H vợ mình(H là tên em, trùng tên vợ ảnh). em thì yêu chồng em lắm, ko có chuyện em ngoại tình đâu, nhưng sao em lại cứ suy nghĩ về anh ấy nhỉ, các chị ơi, nếu cứ tình trạng này chắc ko khỏi say nắng, ai có đá to ném cho em một cục thật đau vào , nhỡ ra em say nắng thật thì khổ đời em, chồng em còn đang đi làm kiếm tiền về cho em chuẩn bị cho tương lai con cái kia kìa, em ở nhà mà lòng dạ xốn xang thế này cơ. đểu thật!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
1) Ngoại tình tư tưởng, tâm hồn : Chê, ghét, coi...
Anh cũng đi làm biển như chồng em và cũng có thể anh biết Chồng em (Chồng em có thể...
Cái chú (hoặc cô- nhưng con gái ít khi bạo lực thế này) ghê quá, đi...
Mình cứ ngỡ chỉ đàn ông mới "dễ....." hóa ra.....
thế thì...........
:Thinking::Thinking::Thinking:
Đọc từ đầu rồi hiểu. Vào thả quả bom ca'i ko hiểu là đúng rồi.
chuyên 1 người đi wa đời tôi, 1 phút nhất thời thôi!
Thứ bảy, 25/04/2009...