Kính chào cả nhà!


Chả biết khi em viết xong bài này thì có bao nhiêu người đọc bài của em, vì em đoán bi giờ phần lớn đang xí xớn chơi Noel, em thì hôm nay cũng có mấy đám rủ đi chơi, nhưng cơ bản là chả có hứng, tự nhiên thấy buồn buồn, thôi các anh chị cho em xin vài dòng tâm sự chia sẻ cho nó đỡ buồn...


Chủ đề về tình yêu. Chả hiểu sao càng ngày em lại càng thấy tình yêu nó nhạt nhẽo thế nào ý. Em yêu cũng nhiều, trung bình cứ 2-3 tháng lại bỏ ng cũ và yêu ng mới. Cũng 4-5 anh rồi. Các chị đừng nghĩ em là dạng chơi bời, hoàn toàn ngược lại. Em đã tốt nghiệp ĐH và hiện đang đi làm. Tuy sống 1 mình nhưng em tự thấy là em cực kỳ ngoan. Em luôn tự ra những quy định cho mình: không bao giờ cho con trai ngủ lại nhà, không đi qua đêm, không đi chơi về quá khuya...Em là một trong những đữa 8x cổ hủ còn sót lại, em vẫn luôn quan niệm sẽ chỉ chung chăn gối với người chồng mình thôi. Nên có lẽ vì lý do đó mà các mối tình của em chẳng bền. Em cũng không dám chắc đó có phải gọi là tình yêu ko nữa. Vì lúc đầu rất giống những mối tình khác, cũng làm quen, nhắn tin, đi chơi, cưa cẩm và tỏ tình...Nhưng cứ khi yêu nhau được 1 tgian thì các zai đều đòi xxx và em không đồng ý...thế rồi cứ dần dần nảy sinh những bất hòa và đến một ngày thì chán.... bai bai một tình yêu. Em nghĩ một thằng đàn ông chỉ quan trọng chuyện đó thì cũng không ra gì, nên em cũng không bao giờ níu kéo. Nhưng cái cơ bản là hiện giờ em đang mất niềm tin ghê gớm vào đàn ông và vào tình yêu. Càng ngày em càng không tin vào những mối tình thật sâu đậm có thể sống chết vì nhau. Em càng không tin vào những người đàn ông đàng hoàng tử tế yêu vợ thương con...chắc chỉ có trên phim ảnh và sách báo thôi...Dạo này mùa cưới, bạn bè cưới xin ầm ầm mà em buồn quá, không phải em thèm lấy chồng, mà em thực sự rất hoang mang....liệu rồi em có tìm được người đàn ông của mình không????