Sao thời nay nhiều ng con gái hay gọi người yêu bằng "nó", bằng "thằng" thế nhỉ ??!
Như tiêu đề của topic rồi đó.
Ngày xưa thế hệ 7x hay đầu 8x tôi chả bao giờ thấy các cô gái gọi người yêu kiểu như bây giờ. Bản thân tôi từng chứng kiến rất nhiều, kể cả trong gia đình mình, con gái bây giờ thật là thất vọng. Trước mặt thì vẫn xưng "anh" ngọt xớt nhưng sau lưng, khi đang nói chuyện về người yêu (với những người khác) thì toàn gọi là "thằng..." hoặc "nó" mặc dù người yêu có thể hơn đến 5 - 6 tuổi hoặc hơn.
Tại sao lại như thế? Chả lẽ 2 từ "anh ấy" hoặc "anh ý" phát âm ra cửa miệng khó đến thế sao? Tôi nghĩ đây có thế là góc độ văn hóa, xã hội giờ nó thế, nhưng thử check lại mà xem, khi các bạn gái gọi như thế là hàm chứa trong đó sự thiếu tôn trọng. Thế thì đừng có trách đàn ông chúng tôi thế này thế nọ....
Các bạn gái hãy thử "khai" xem bạn gọi người yêu mình ngôi thứ 3 là gì? Làm thống kê phát nhỉ :D
Các bạn trai cũng thử tìm hiểu xem mình bị người iu gọi ngôi thứ 3 là gì nhé. Đảm bảo nhiều anh giật mình đấy :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Có khi mình ở trc mặt...
Nhưng 1 lần kể chuyện về thằng bạn bằng tuổi, gọi nó là "thằng" thế là ông ấy chỉnh...
Cực kỳ dị ứng với câu này, lấy quyền gì mà tự cho mình cao sang thế,...
trước mặt lão nhiều khi em sảng sảng hay gọi : lão già ơi...
- Xưng với bố mẹ , em gái him : anh A, anh í, ảnh...
- Xưng với...
Thế này gọi là thằng hay nó là đúng, xem bạn gái là 1 món hàng hay...