Thực ra ở cái tuổi của em thì chưa có người yêu cũng chẳng phải là hiếm hoi:Smiling: nhưng nhiều khi em cũng thấy hơi chạnh lòng khi nhìn bọn bạn suốt ngày í ới người yêu khi có việc, còn mình bao jo cũng phải tự nhủ, chỉ có bản thân mình mới giúp được mình, không ai giúp mình cả nên đừng trông mong gì:Straightf:
Em sắp ra trường, cũng đang kiến tập rùi, ngẫm ngĩ thấy mình học hành cũng ngon lành,k đến nỗi tồi, trường cũng cho là có chút tiếng tăm, hình thức thì em nghĩ là được.Trước kia em hay tự ti là em có beo nhưng dạo này jam được vài cân, cũn tự nhận thấy mình k quá tệ(e cao 1m63), da trắng.Đại thể là em đi đến công ty kiến tập cũng có khá anh phải nhìn theo.Nhưng chẳng ai mạnh bạo đến bắt chuyện với em nhỉ:Sad: ,mà em cũng thuộc kiểu k đưoc là khá lắm trong cái vụ bắt chuyện với con trai, hay biết phát tín hiêu để con trai đến gần mình(đấy là e đọc báo thấy bảo có cách cười, cách nhìn đẻ fat tin hiệu cho con trai biết là mình cũng thích họ)Mà phòng em kiến tập lại toàn con gái, học o trường cũng đã thế rồi, đến khi kien tap cũng ... :mad:
Cấc mẹ ở đây đã kinh qua giai đoạn này chỉ cho em với. Mà mẹ và anh trai em bảo em có cái mặt lạnh tanh ,em thấy nhiều chị đi đường con trai nhìn theo thì thỉnh thoảng còn quay lại mỉm cười với các giai.Em lại chẳng làm thế được, mà thế có là thái quá k ạ,em sợ giai hiểu nhầm là mình lẳng lơ quá. Nhiều khi khuôn mặt em k được tự nhiên, k được tươi tắn,em hay bị nhăn trán(cái tội từ nhỏ k sửa được, hay dỗi nên suốt ngày nhăn trán)em đã cố gắng sửa nhưng nhiều khi cảm giác còn căng thẳng hơn,cứ phải cố gắng dãn cái mẹt ra. và hay như em có thói quen mím môi.., mà bạn em nhận xét là em có cái miệng nhỏ xinh như con gái TQ ngày xưa,nhưng thật ra thì em thik nhưng cô miệng hơi rộng chut,cười rất tươi, em mặt đã hơi tròn,miệng lại nhỏ khi cười chỉ nhìn thấy có cái má béo.:Crying:
Cũng mong moi người tu vấn cho em cách đẻ chăm sóc đôi môi tạo điểm nhấn,em thấy có nhiều đứa con trai bảo nhìn môi cái đứa con gái nào đó chỉ mún cắn cho phát:Silly:, thế là sao ạ?? em đọc báo thấy bảo tụi con trai hay chú ý đến môi con gái. Buồn cười nhất là hôm trc em đi chơi thấy 1 đứa con gái ngồi sau xe 1thằng đi P/S rõ ràng là nó cố tình cong cái môi lên,e nghĩ như thế k tự nhiên- k đẹp thế mà sau về đọc báo bit nó là hot girl tuổi teen. Chẳng lẽ bây jo em phải tập để cong cái môi trên ạ:Laughing:
Ah thêm nữa ,về cái vụ ăn mặc,em dáng người cao to,nhưng chân k được được dài cho lắm, vai to và bắp tay to thì em nên mặc thế nào cho đẹp..dạo này em hay mặc áo dáng dài, moi người khen trông cao và đẹp hơn so với trc em mặc áo ngắn thì bảo em béo.Nhưng áo dáng dài thường là ngắn tay và cổ tròn mà em được bit là em fai mặc áo có tay dài 1 chut và cổ chữ V??? sao đây nhỉ:RollingEy:
Còn về quần ,em nên chọn dáng ống côn hay ống loe??
Các chị giúp em với nhé, để em còn câu được giai nào giàu có,tốt bụng chut xíu:)