Mình và anh ấy chia tay nhưng mình vẫn cảm thấy quá nhiều khúc mắc k hiểu, vì khi yêu a a luôn im lặng k muốn chia sẻ cảm xúc với mình. Mình và a ấy yêu nhau đc 5 tháng, trong những tháng đầu thì rất vui vẻ mặc dù nhiều lần mình có chê a ấy nhạt trong tình yêu. đến tháng t3 thì mình bắt đầu hay giận dỗi và nhiều lần nói lời chia tay mặc dù lỗi lầm k đáng kể hoặc là vì mình đa nghi,hay snghi này nọ xonh đổ lỗi cho a, nhưng a luôn nhường nhịn níu kéo. sang tháng thứ 4 mình về quê Bắc 1 tháng, thì cả 2 vẫn liên lạc bt nhưng trong 1 tháng đó mình đã 2 lần nói lời chia tay vì cảm thấy a nhắn tin cho mình ít hơn, ngày nào cũng nhắn nhưng là lúc cbi đi ngủ nhắn đôi ba câu rồi thôi nên mình cũng buồn và hỏi a, a giải thích nhưng bực bội mình đã nói chia tay, a vẫn gọi điện giải thích thì mình cũng cho qua.sau đó mỗi sáng a cũng nt chúc buổi sáng nhưng đc mấy ngày thì thôi.sau 1 tháng thì tôi vào lại miền nam đi học, a sv năm 3 mình năm 2, mình là mối tình đầu của a, vì vậy a cũng k giỏi trong chuyện yêu đương nên cũng phải nhờ bạn bè tư vấn nhiều nên yêu tn. mình vào lại nam, a ra đón mình xong 2 đứa đi ăn đi chơi vẫn bình thường, nhưng trong thời gian này a đăng ký đi làm thêm rất nhiều, chỉ gặp mình mỗi sau buổi tối làm về, mình buồn và giận nên trách móc đòi chia tay, khi a khuỷen bảo t k đc thì a chấp nhận, sau đó a đi nhậu với bạn rồi gọi điện chạy qua nhà m, m lại chở a về rồi lại làm lành, sau đó 2 ngày mình lại nói chia tay vì a nt ít cho m k chở m học về mặc dù cả 2 cùng hk ở trương, cũng k qtam m ăn chưa,m có hỏi sao a k qtam  lần này a nói a "a thấy mình nhạt lắm, a k còn nhiều cảm xúc, k qtam e đc như xưa, sợ tiếp tục yêu làm e buồn, a k hiểu nổi mình" thì m nghĩ a muốn dừng nên m nói chia tay, a xin lỗi và nói a chỉ khóc lần này nữa thôi, m liền chạy sang nhà a, a vẫn giữ ý định, mặc dù a nói vẫn còn y mình, thì m bỏ về a cũng chạy theo sau, kéo m lại và nói là giờ a yêu e nhưng a vẫn đi làm đi học ít quan tâm e thì e có chấp nhận và yêu a nữa k, mỗi tuần bỏ ra 1 buổi đưa m đi chơi,thì m qdinh yêu đến đâu hay đến đó.sau đó 2 ngày thì mình lại giận a vì vụ a lạnh nhạt lúc lên trường như sợ thấy mọi người biết moois qhe tụi mình, nên m bảo a là k muốn buồn nữa, muốn tìm ng qtam mình hơn, thì a đồng ý dừng, a vẫn nhắc nhở m đi đóng học phí thì m bảo a đừng giả bộ qtam, chuyện của m giờ a k lo đc nữa đâu và bảo a đừng nt cho e nữa.e thấy ảnh cũng bực khi e nói ra lời này lắm.sau đó 1 ngày k liên lạc thì m thấy ân hận và k xa a đc nên mình nt, gọi cho a thì a đang đi làm nên quát mình đừng gọi nữa, a quyết tâm rồi dù sao cũng k quay lại đâu,nhưng mình vẫn hẹn gặp a lần cuối a đồng ý, làm xong a chạy qua gặp m dù m khóc lóc xin lỗi hối hận nhưng a vẫn k chịu, a nói chán y k muốn y nữa, giờ có qlaij thì chỉ thương hại tôi thôi.xong đấy a bỏ về, t lại nt xin lỗi a vẫn trả lời bảo a quyết tâm rồi, hết tc rồi k muốn yêu nữa, bảo m đừng nt cho a ấy nữa chỉ lam cả 2 thêm đau khổ, tìm cho mình hp mới đi. m buồn quá đau khổ nên nhờ a bạn thân đến thăm dò, a bảo m bây giờ k nên ép buộc vì ảnh đang quyết tâm quên tôi băng cách đi tập gym và chơi game.a bạn thân a ấy bảo mỗi ngày nhắn 1 tin nhắn nhắc nhở a ấy đi ngủ và đi học và chờ time qdinh.m làm theo ban đầu a có trar lời khuyên tôi quêm a đi tìm hp mới,để cho nhau tự do.nên giờ t k biết làm sao. t đc nghe kể là những lần t nói chia tay a ấy đã uống bia vad khóc nhiều lần vì tôi nên lần này a ấy quyết tâm lắm.t k biết nên làm gì để níu kéo vì tôi đã bỏ lỡ 1 người yêu tôu thật lòng và buồn vì sao a lại tuyệt tình mặc tôi xin lỗi hối hận rất nhiều.giờ đã 5 ngày kể từ khi rồi t k biết nên chờ đợi nữa hay k vì a vẫn đang im lặng.t nhắn tin thì a k xem nữa nhưng lại chụp màn hình những dòng tn của t để mở ra xem. mong mọi người tư vấn giúp t vì t rất buồn và hoàng mang k biết liệu a ấy còn muốn yêu mình thêm lần nữa k.và bgio mình nên lg.