Không biết có ai từng trải qua tâm trạng như em không, biết là đối tượng mà mình bỗng dưng say nắng không chỉ không dành cho mình, mà hoàn toàn không hợp tính mình nữa, nhưng vẫn cứ bị say nắng nhè nhẹ mà khó dứt, đã một năm rồi.
Em gần tuổi băm rồi, đang học và sống tại nước ngoài. Em có bạn trai Tây quen nhau đã 3 năm, từ khi còn ở Việt Nam. Bạn trai rất yêu chiều, ngọt ngào và dễ thương với em. Gia đình bạn trai em cũng rất tốt. Thật tình, em cũng rất yêu anh. Bọn em sống với nhau ở nước ngoài hơn 1 năm, mọi việc đều rất vui vẻ, dễ chịu.
Nhưng mà không hiểu sao, thỉnh thoảng em sẽ có 1 số đợt say nắng nhè nhẹ với một người bạn cùng lớp. Chuyện này xảy ra cách đây một năm. Trong một lần cả lớp rủ nhau đi bar chơi (em không có ăn chơi gì đâu ạ, nhưng với bọn Tây, đi bar uống bia nói chuyện thì cũng như ở VN đi cafe nói chuyện vậy, một phần văn hóa thôi. Nếu không đi chung, thì rất khó hòa nhập, chơi với bọn nó ạ), em cũng đi cùng, cũng có bạn ấy. Thật sự, là trước đó em ghét bạn ấy lắm, vì tính tình nguyên tắc, khó chịu, mặt mũi rất quạo quọ, chứ không hiền, đáng yêu như bạn trai em đâu. Bạn ấy rất kiểu ông già khó tính, hay phê bình em các kiểu. Ngoài mặt thì em cười cười, chứ trong bụng em ghét và hơi sợ bạn ấy nữa. À, hôm đấy khi đi bar, thì bạn trai em bận, không đi cùng, nên mới xảy ra chuyện.
Ban đầu thì chỉ uống bia, chơi ở bar. Tầm 2 giờ, thì một nhóm "máu", muốn đi tiếp sang club (nói club cho sang chứ bé tí chứ không to đùng như vũ trường ở mình đâu ạ). Em cũng ham vui nên đi cùng luôn. Nhóm lúc này là 5-6 người gì đấy, có cả bạn ấy và một bạn gái khác trong nhóm. Nhóm chỉ có mỗi em và một bạn gái khác thôi ạ.
Cả bọn ban đầu nhảy với nhau khá là vui. Sau thì mấy đứa hơi mệt,nên cuối cùng đâm ra chỉ còn mỗi em và bạn ấy. Mà mẹ nào uống được sẽ biết, khi đã uống quen, thì sẽ không thấy người chóng mặt, mệt mỏi, uống một chút thì cảm thấy rất vui vẻ, dễ trò chuyện. Hôm đó có rượu, nói chuyện với nhau, giúp em tự nhiên thấy trước giờ mình ghét thằng bạn kia khá vô lý. Bọn em nhảy với nhau rất là vui. Bọn Tây nhảy rất đẹp ạ, trông không có bị quê quê, vì từ nhỏ đã nhảy mà. Bạn ấy cầm tay em, xoay mấy vòng và còn...cầm tay em hôn nhẹ vào tay nữa. Có điều trừ việc đó ra, thì vẫn rất chừng mực, chứ không hề động tay động chân gì với em. Em nhớ nhất là lúc bạn ấy thì thầm vào tai em (nhạc đùng đùng nên nói thì thầm lúc đấy, chứ cũng phải la rất to ấy :D) "Chờ mình một chút nhé, mình ra ngoài một xíu, đừng đi đâu, mình sẽ quay lại ngay!" Lúc ấy đang hơi say, mà em vẫn cứ thấy cảm động thế nào ấy, lạ lắm. Nhưng mà dĩ nhiên, em vẫn nhớ là mình đã có bạn trai rồi, nên tầm 4 giờ, các bạn khác rủ về, thì em cũng về luôn. Bạn trai này ở lại cùng với bạn gái kia trong nhóm. Sau hôm đó, thì 2 bạn này...cặp với nhau ạ.
Không biết em có bị cảm giác "con cá sổng là con cá to" không. Dù em vẫn biết rất rõ, là em đang rất hạnh phúc với bạn trai, và người bạn kia thì hoàn toàn không hợp tính cách của em. Giá mà em và người bạn kia có quen nhau, chắc chừng 6 tháng là banh, vì em cần người nhỏ nhẹ, thấu hiểu, chiều chuộng em cơ. Người bạn kia thì cũng không phải kém hấp dẫn, kiểu rất manly, đứng đắn, nguyên tắc, làm việc đâu ra đấy, rất đáng tin cậy. Có điều đàn ông kiểu manly thì cũng đi kèm là rất gia trường, xét nét, khó chịu ạ.
Lý trí thì em nghĩ hoàn toàn rõ ràng là vậy. Nhưng mà, cứ học cùng nhau, đi chơi cùng nhau (cả nhóm có cả bạn trai em nữa), cứ thỉnh thoảng lại thấy thích thích, nhất là khi nhớ đến đêm hôm ấy, cái khoảnh khắc thoáng qua đó. Về sau này, có mấy hôm cũng đi chơi, khi ôm nhau chào ra về (bọn Tây khi chia tay thì cứ ôm cả vòng xong mới về), có lần bạn ấy thì thầm nói với em "Trong cả lớp học, bạn là người mình thích nhất" (dịch ra nghe như tán tỉnh chứ nguyên văn rất đàng hoàng ạ "You are my favorite one in our class"). Rồi lại có một lần khác, lúc bạn ấy hơi say, bảo em "Sao bạn không bao giờ nói lời nào dễ thương với mình?" Điều kỳ quặc là, chỉ lúc say bạn ấy mới nói những lời tình cảm như thế, hoàn toàn trái với vẻ khô khan, đạo mạo, cứng rắn của ngày thường.
Em kể ra xong thì thấy rất nhẹ nhõm. Mấy chuyện như vậy thật khó tâm sự với ai, nhất là khi đang ở nước ngoài, không có mấy con bạn thân bên cạnh tâm sự. Thật ra, kể xong em thấy rõ là mình chỉ quý bạn đó như bạn bè thôi. Có điều suy nghĩ để trong lòng thì nó cứ phình ra, không giải quyết rõ ràng được, nên cứ tưởng là say nắng thôi. Em nghĩ là lúc này, cảm giác say nắng trở lại, chẳng qua vì hết học kỳ, thấy nhớ trường nhớ bạn, mà bạn ấy lại chăm chỉ rủ em đi học nhóm chỉ có 2 đứa (vì tụi em có nhiều khóa học cùng nhau, học nhóm dễ vô hơn - lúc học thường không thì bạn trai em, không thì bạn gái bạn ấy ngồi kế bên học chung môn khác). Ngồi kế nhau các kiểu, nhìn vô mắt nhau hoài nên bị xao động nho nhỏ thôi, nhất là kiểu em tính tình đa cảm, lại xa nhà :(( . Lại kiểu bạn này hoàn toàn khác bạn trai của em, hấp dẫn theo kiểu hoàn toàn khác, mà lại trông cũng được được mắt nữa :)) . Chắc em phải nhanh chóng tìm cái gì đó làm sau khi thi xong, nhàn cư vi bất thiện ạ :P
Mẹ nào đã từng trải qua tâm trạng tương tự, thì chia sẻ, kể chuyện em nghe cho vui ạ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đã gặp bạn ấy, cùng với bạn trai và bạn gái mình nữa 2 ngày trước đây. Vốn mình...
Chắc chắn 1 điều là bạn và anh chàng kia có tình cảm với nhau,...
Nếu bạn hỏi mình câu này tầm 2...
Khi thích ai ấy mà, một hành động,...
Sáng nay, mình thức dậy một mình. Bạn trai mình đã đi thi. Mình bỗng nhiên thấy rất rõ: mình nhớ bạn ấy. Một lời thú nhận đơn...
Câu hỏi đặt ra là: giả sử bạn ấy thích bạn thật thì bạn tính sao?
Một tuần nay, mình sống trong tâm trạng cứ như trên mây. Đúng 1 tuần trước, thì kỳ thi cuối cùng của...
Mình cảm thấy bạn kia giống như một món ăn, thi thoảng còn được chứ ko sài thường xuyên được. Cái...
Bạn trai mình buổi sáng mua cho mình chiếc bánh bé xinh xinh, có dòng chữ "Yêu em" rất ngọt ngào, trước khi lên trường.
Vậy mà tất cả...
Ừa, cảm giác cứ giữ trong lòng thì...