Chào các bác, mọi lần thấy các bác chia sẻ các câu chuyện của mình nhận được lời động viên chia sẻ , cũng khoái được 1 lần kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe...chỉ có điều câu chuyện của em toàn những câu chuyện không đầu không cuối mà cũng chả biết bắt đầu từ đâu, nên lại thui. nhưng lần này là 1 chủ đề mới
Em vào chuyện ngay đây ạ:
Đầu tiên là năm đấy em chia tay người yêu đầu tiên được 1 năm . rồi mà tâm hồn em trống rỗng, em không chia sẻ cho ai, và cũng không than thở gì cả, vẫn học, vẫn chơi, vẫn cười đùa như bình thường... Thực sự em cũng không hiểu rõ cảm giác tận sâu bên trong của mình là gì nữa thì làm gì có ai hiểu được... tất cả mọi người đều nghĩ em vui vẻ, mà thực sự là bên ngoài em công nhận là em vui thật ... nhưng ẩn sâu bên trong là 1 cái gì đó em không biết chia sẻ cùng ai. :Worried:
Rồi đến dịp tết, năm nào cũng vậy , em và mẹ đều đi lễ chua, thì lần ấy em rút được chiếc thẻ như sau:
" Có duyên ,tạo hóa an bài trước
Đừng trách vô duyên sự chẳng già
Cầm sắt lúc này nghề hợp điệu
Đường không chớ để hạt mưa rơi"
Đọc mà mình giật mình, quẻ thẻ nói trúng phóc tâm trạng của mình, mà ngay cả bản thân mình cũng không tường tận đến như thế... đúng là bên trong mình có trách mình quá vội vàng làm theo ý mà tình yêu không kéo dài được.... Quẻ thẻ rất đúng, và khi bốc được quẻ thẻ, mình như tìm được niềm an ủi...:Smiling:
Còn các bạn thì sao, đã một lần nào tin vào quẻ thẻ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Năng tích đức, làm việc thiện, vạn sự lành......
Thấy câu cuối trong quẻ của...
Được quen biết nhau cũng là 1 cái duyên rồi ,mà được thêm 1 vụ of ẹp là...
:Battin ey: :Smiling:...
Mà em ko biết rút quẻ
Thế ạ, vì em đã...
Bunny ơi, hay em cũng làm một quẻ nhé :D
Bác phũ thế :Smug::Laughing: