Thật ra trước kia mình không bao giờ thích con trai trẻ tuổi hơn mình, mình chọn chồng cũng lớn tuổi hơn. Đối với mình trẻ tuổi hơn tức là thuộc dạng con nít mình không thích nói thẳng ra là không chấp. 

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, mình được làm việc với cậu ấy. Người mình cảm thấy tin tưởng và làm mọi việc mình thấy hợp với mình nhất. Chỉ cần nói ý thì cậu ấy sẽ hiểu và tự giải quyết một cách nhanh gọn lẹ. 

Cả cuộc đời đi làm làm việc mình chưa gặp một ai ăn ý đến như vậy luôn đó mọi người. Làm cùng nhiều giống kiểu mưa dầm thấm lâu mình dần có cảm giác với cậu ấy. Nhưng mình không thể nói ra được vì mình đã có gia đình và con nhỏ và chắc gì cậu ấy đã có tình cảm với mình. 

Mình dấu cảm xúc mình vào trong lúc làm việc cũng khó nữa, huhu bây giờ mình không biết phải đối mặt sao cả