Chào cả nhà e cần cả nhà tư vấn cho e với, e và a yêu nhau được 5 năm rồi nhưng có biến cố xảy ra a nói lời chia tay, e đã níu kéo rất nhiều đã khóc đã đau khổ nhưng a vẫn lạnh lùng ra đi.1 tháng sau e phát hiên a có người mới, fb a ghi đang hẹn hò với người khác, rồi e bắt gặp a chở người ta đi chơi.
A giải thích với e rằng a dùng người đó để lấp chỗ trống và để quên e, nhưng e biết không phải, thời gian qua e đã níu kéo a rất nhiều nhưng a vẫn không hồi tâm chuyển ý. A bảo e nên đi tìm người khác đi
Nhưng rồi thời gian gần đây a thường xuyên liên lạc với e, gọi điện cho e và nhắn tin cho e, còn xưng hô giống như khi cả hai còn yêu nhau vậy, và khi thấy e nói chuyện điện thoại với người khác a đã ghen lên,đi nhậu tới 3h sáng rồi nhắn tin gọi điện cho e, gọi e là em yêu. Thấy a vậy e đã rung động và có chút hi vọng quay lại nhưng e lại phát hiện a vẫn còn liên lạc với người mới.mới đây tụi e đi chơi xa 2 ngày, a còn mua hai cái áo đôi để hai đứa mặc nhưng e đã phát hiện ra tranh thủ lúc không có e thì a nhắn tin cho người mới đó...
Giờ e quyết tâm ra đi nhưng e không biết a nghĩ gì và tại sao lại làm vậy, nếu yêu em thì đến bên e, còn nếu yêu người mới thì đền bên người mới sao cứ dùng dằng như vậy. A bảo với e giờ a không biết làm sao cả..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dạ e cảm ơn mọi người, e cũng quyết tâm ra đi rồi nhưng cơ...
Chắc vậy.