Mọi người à! Khi viết lên đây những lời tâm sự này em thật sự rất đau khổ và bế tắc. Em yêu người con gái đó và chúng em sống chung đã 1 năm nhưng không thể tin được cô ấy bây giờ đã yêu người khác được 1 tháng và còn cùng người kia xuống tận Cà Mau xin Cha Bửu Diệp se duyên, họ định sẽ lấy nhau sau Tết. Dù bây giờ vẫn sống cùng em, em đau khổ nhưng vẫn còn rất yêu, chỉ trách bản thân mình không đủ mạnh mẽ để kéo cô ấy trở lại. Em bế tắc và đau lắm, em phải làm thế nào đây? Cô ấy sẽ đi khỏi em, đi khỏi mãi mãi. Còn chuyện se duyên từ Cha, không biết có thật sự không? Người Cha này em cũng tôn kính vô cùng vì có rất nhiều người đến đây xin và thành hiện thực.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn ko cho người ta được cái người ta mong muốn nên đành để người ta ra đi sao?