Review lộ trình "30 ngày xin đừng quên em" của Mai Tình yêu
Xin chào các bạn, mình là một khách hàng vừa sử dụng xong lộ trình 30 ngày "Xin đừng quên em" của Mai Tình yêu để tìm cách quay lại với người yêu cũ. Vì mình biết những người vừa chia tay đau khổ thế nào nên sẽ viết một cái review thật rõ ràng.
Nói qua về chuyện của mình, mình 23t, anh ấy 33. Nhưng mình và anh ấy như hai người đối lập, mình là người làm về nghệ thuật phóng khoáng tự do còn anh là dân Công nghệ khô khan. Ban đầu chuyện của bọn mình rất đẹp nhưng về sau 1 là anh ấy stress công việc, 2 là anh ấy bắt đàu lạnh nhạt hững hờ còn mình thì lại trẻ con nên cứ làm nũng rồi cãi nhau => Chia tay. Nhưng một vấn đề không nhỏ nữa là anh ấy vì chiều minh quá mà tiêu tiền hoang phí dẫn đến nợ nần, còn mình thu nhập lại cao hơn anh ấy (mình giấu k nói con số nhưng anh ấy chắc cũng đoán đc). Anh này thì tính gia trưởng và muốn một tay che chở người yêu nên không chấp nhận sự giúp đỡ của mình.
Ban đầu mình chia tay cũng khóc lóc rồi tự bảo mình nếu muốn ngta quay lại mình phải là cô gái tươi cười, thế là mình cũng cố gắng nghĩ tích cực, nhưng chẳng ăn thua gì vì đêm đến lại khóc, chẳng ăn uống được gì. Các bạn gái chia tay chắc đều hiểu cảm giác này. Thế là sau 1 tuần mình mới quyết định bỏ mấy triệu ra mua bộ sách Thần chú mê đắm và lộ trình 30 ngày. Lúc ý tiếc tiền lắm nhưng quá điên cuồng và mất mát rồi nên mình vẫn quyết định mua.
Nói về bộ sách THẦN CHÚ MÊ ĐẮM: Nói chung đánh giá của mình thì sách khá đắt so với số lượng kiến thức trong sách. Thế nhưng những câu nói trong đó mình phải công nhận là rất khéo léo, va đúng là trong nhiều trường hợp mình thay đổi cách ăn nói rõ ràng được lòng các anh ấy mà họ lại vui vẻ vì mình. Nhưng nếu nói nó đủ sức làm cho bạn hạnh phúc tuyệt đối như quảng cáo thì k đủ đâu vì ty con nhiều yếu tố nữa. Mà chắc chắn nếu mua sẽ cải thiện được nhiều và học hỏi khám phá được nhiều, đàn ông sẽ yêu mình nhiều hơn.
Về Lộ trình 30 ngày Xin đừng quên em: Mình đánh giá cao lộ trình này hơn, nói nôm na là Bạn sẽ làm mỗi ngày một nhiệm vụ, nhiệm vụ đc gửi vào mail. Trong đó ngày đầu và ngày cuối bạn sẽ tác động đến anh người yêu cũ/ chồng cũ của bạn, còn 28 ngày còn lại bạn sẽ làm các nhiệm vụ để thoát khỏi đau khổ, tìm lại chính mình để trở nên xinh đẹp tích cực hơn. Nói thật là đến những ngày cuối cùng mình cảm thấy nếu có cơ hội quay lại với người yêu mình cũng ngại và không muốn lắm...
Điều mình thích nhất ở lộ trình và bộ sách này thật ra lại là các chị tư vấn viên. Các chị ý k trực đt 24/24 đâu vì đôi khi mình gọi cũng k có ai nghe, nhưng mà các chi sẽ gọi lại cho mình và lắng nghe tâm sự cũng như cho lời khuyên. Cảm giác có người dẫn lỗi và ở bên rất là tuyệt, nói thật tâm sự ỉ ôi với bạn bè ng thân nhiều họ cũng chán chứ, đúng ko? Các tư vấn viên này sẽ luôn lắng nghe hỗ trợ mình dù sau này mình yêu ai, có mối quan hệ mới hay bất cứ điều gì.
Kết quả sau 30 ngày của mình thì không thành công như những bạn khác, nhưng chuyện của mình cũng hơi khác vì anh ấy bi đả kích nhiều về vđề kinh tế nên lo kiếm tiền -> từ chối đọc tin nhắn cuối cùng của mình nên mình đúng ra chưa đi được hết lộ trình. Thực sự thì anh ấy cũng không xứng đáng với mình vì bản thân sĩ diện gia trưởng và toàn tự cho bản thân mình là tốt, rồi hay chê bai mình những chuyện nhỏ nhăt nữa. Nhưng mình vẫn rút ra được rất nhiều bài học và kinh nghiệm sống để sau này có một mqh tốt hơn. Mình cũng k còn vật vã mất ăn mất ngủ nữa mà tập trung vào cs, yêu bản thân hơn. Lời khuyên cho bạn nào muốn mua là hãy mua nếu kinh tế của các bạn cho phép, đừng vay mượn một cách mù quáng để mua. Còn nếu bạn có kinh tế thì bộ sách và lộ trình cũng đáng đồng tiền bát gạo! Mình xin hết!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@ kết quả mỗi ng mỗi khác nên...