Em và a ấy quen nhau được 8 tháng, lúc đầu em co chút cảm tình nhưng cang về sau e càng nhận ra e và a ấy k hợp nhau. Bọn e chưa bao giờ được coi là yêu nhau thật sự vì chỉ có anh ấy thích e. Nhưng lần gặp nhau a ấy có nhưng hành động âu yêm quá mức, bản thân e k thẻ cưỡng lại được. Em cũng k hiểu e đang nghĩ j mà để a ấy có những hành động như vậy. Sau những lần đấy em cảm thấy vô cùng ray rứt,hối hận, vì em chưa từng yêu a. Nếu sau này có người yêu, a ấy biết được liệu có chấp nhận e không. Nhưng e đảm bảo a ấy và em chưa bao giờ quá giới hạn.



Em cũng nhiều lần nói rõ với a ấy để a ấy k theo đuổi e, nhưng a áy k dừng lại mà vãn tiếp tục, em k biết a ấy đến với e là vì cái gì nữa.


Mọi người cho e lời khuyên


Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho