Xin chào mọi người.


Em có 1 tâm sự cần anh chị cho em xin lời khuyên và có hướng đi dúng đắn trong sự việc này được không ah?


Em có đứa bạn rất thân cung quê. Lên đây học cùng lớp cùng trường rồi chúng em quen nhau. Bọn em quý nhau lém tự bao giờ đã thấy là thân nhau như lâu lém rồi. 4 năm quen biết nhau 2 đứa luôn giúp đỡ nhau. Trong thời gian đấy bạn thân em đã nhận đi làm thêm tại 1 cửa hàng để có thêm chút thu nhập. Nhưng chớ trêu thay chủ cửa hàng lại có tình cảm với bạn em. Lại càng khó khăn hơn khi người chủ cửa hàng đấy lại đã có vợ và có những đứa con trai thật bụ bẫm mà đáng yêu. Trong suốt thời gian làm ở đấy người chủ này quan tâm đến bạn em (bạn thân em xinh và năng đông lại rất thông minh nữa). Trong thời gian làm việc ở đấy người chủ quán coi bạn em như người bạn và kể khi đã có tình cảm với bạn em anh ta không ngại ngần khi kể chuyện tình làng chơi của anh ta khi chán vơ, hay là nhưng khi có cảm tinh với ai đo. Anh ta còn tuyên bố là anh ta đã thích ai thì người đấy dù có kiên cường đến đâu cũng sẽ không thoát khỏi anh ta. Chậm thì 1 tuần nhanh thì chỉ vài tiếng là sẽ chấp nhận. Bạn em đều biết anh chị ah. Đến lớp luôn kể cho em chuyện đi làm thế nào hay những chuyên của chủ quán bạn em đều kể hết cho em. Em và nó đều cho rằng đó là người không tốt lăng nhăng những chuyên trơ trẽn đấy mà cũng kể ra. Và em cũng đã khuyên nhủ nó là làm được thì làm không thì nghỉ đi không có một ngày có thể người bị hại rất có thể là mình. Nó nói với em là yên tâm đi không bao giờ có chuyện đó đâu. Híc 1 tháng làm r 2 tháng làm người chủ quán đó càng thể hiện tình cảm rõ ràng với bạn em ngay cả khi có vợ bên cạnh. Một lần buổi sáng bạn em đã ra cửa hàng để mở quán (kì này bọn em học buổi chiều nên bạn em làm vào buổi sáng và tối). Mở cửa quán xong người chủ quán đó từ đằng sau ra ôm chặt lấy bạn em và lúc đấy vợ chủ quán nhìn thấy chị ấy đã vào lấy con dao ra cắt tay và tự tử nhưng k thành. Sau chuyện đó bạn em nó cũng nói và tâm sự là rất lo lắng. Và làm thêm được môt thời gian nữa bạn em nghỉ làm. Nhưng trong suốt thời gian đó người chủ quán cứ bám lấy bạn em và tỏ thái độ thẳng thừng với vợ. Tỏ vẻ bắt cần đời la ca hàng ngày và hàng đêm. Và bất ngờ nữa là vợ của người chủ quán đó lại chính là người liên lạc với bạn em va nói hãy đi làm lại vì "khi k có em ở đấy anh ấy k ở nhà buôn bán, tiêu xài hoang phí và lanh lùng với chị". R ùi bạn em đi làm lại và từ đây không biết tự bao giờ bạn em đã có tình cam với người đó mà trước đó dù em đã khuyên can thế nào nó cũng nói chỉ coi như anh trai. Nhưng linh tính nói cho em biết đó không phải là thứ tình cảm như lời nó nói. Em nghi ngờ rùi ngăn cản. Có thể em không khéo ăn nói nên càng ngày nó càng giấu em. Lúc nào em nói nó cũng nói là "không có j chông không tin vợ thì tùy chồng". 1năm trước đây nó càng ngày càng gầy đi từ 1 con người nặng 50kg nó đã giảm xuống chóng mặt 44kg r lại xuống 39 r 35kg. Thật không thể tưởng tượng được. Em tỏ ra nghi ngờ r nói nó đi khám. Khám r bênh viện nói không có bị bệnh j và lúc này em càng chắc chắn rằng chuyện tình cảm của nó là thật. Nguyên nhân nó gầy đi là suy nghĩ nhiều vì gđình của vợ em k đồng ý chuyện tình cảm của nó (Vì cách đây gần 2 năm chủ quán đó đã về tận quê em để gặp mặt gia đinh vợ em và xin phép sau này đợi vợ em học xong xin gia đình cho cưới. Mọi người đều phản đối vì người này k học hành đến nơi đên chốn lại còn đang có vợ và con như thế. Càng như vậy kéo dài cho đến nay mọi thứ cang lấn sâu hơn. Đến hum r vợ em cho em biết là đã có quan hệ từ 2 năm trước và đã có Thai được 3tháng và vợ chủ quán bắt đi bỏ đứa bé đó. Và đó cùng là nguyên nhân khiến vợ em gầy đi. Khi bỏ đứa bé đi do còn trẻ không biết kiêng khem j đến bây giờ bạn em đi khám lại bác sĩ cho biết là bị Vô Sinh. Thật là một nỗi đau k thể diễn tả được. Còn chuyện khó chấp nhận hơn là bạn em bây giờ đã chuyển về sống chung 1 nhà với người đấy và vợ người đấy. Cách đây nửa năm nó đã nói tất cả với em và đã quyết đinh chia tay người đấy. Sau vụ chia tay dứt khoát đấy người đó k chịu buông tha cho vợ em. Vợ em đi đâu hắn đi đến đấy. Sau nhiều ngày không biết sự việc ra sao vợ em đã bị hắn thuyết phục dọn đồ về ở cùng 1 nhà với hắn. 1MÁI NHÀ CÓ 2 NGƯỜI PHỤ NỮ và 1 người đàn ông chung sống. Lúc đầu hắn còn đối xử tốt với vợ em vẫn để vợ em đi học. Nhưng đến bây giờ hắn lại bắt vợ em nghỉ học để trông cửa hàng cho hắn. Vì hăn vừa mở thêm cửa hàng. Hiện tại hắn có 3 cửa hàng. Hắn 1 vợ hắn 1 và vợ em 1 cái. mỗi người quản lí 1 cửa hàng. Chuyện chưa xong suốt từ lúc vợ em về với hắn đến giờ hắn không cho vợ em về quê thăm gia đình. Không cho gặp người thân trên này nữa. Và nói là bây giờ tập trung no làm ăn sau này làm ăn khấm khá thì vế sau cũng đc. Bây giờ vợ em đi không được ở không xong. Những người xung quanh ai cũng biết chuyện và khuyên vợ em nên đi và họ cũng nói là hắn cũng tâm sự là không bao giờ bỏ vợ em trong khi bên hắn vẫn còn người vợ chung sống chung cùng hắn. Vợ em lo lắng bây giờ bỏ đi thì lo cho gia đình vì hắn tính tình thất thường và bất cần đời lại còn quen biết xã hội đen nên lại cang k dám đi vì sợ gia đình mình liên lụy. Vì hắn đã biết nhà của vợ em ở quê r.


Mọi người có thể cho em lời khuyên không ah? Em định đi nói với chị gái vợ em để giải quyết việc này chị ấy đang sống trên đây. Và trước đây chị ấy đã cùng em trên này ngăn cấm chuyện tình cảm của vợ em r nên chị ấy cũng biết ít nhiều. Nhưng em đã hứa với vợ em là k nói với ai vì chuyện vợ em sống chung nhà vợ em không ai biết cả chỉ nghĩ vợ em thuê chỗ khác ở và đi làm thêm cho cửa hàng nhà tên kia thui. Em nên nói chuyện với chị ấy thế nào ah và anh chị có lời khuyên nào cho câu chuyện này của em k ah. Thật sự bây giờ em cần có phương án để giải quyết chuyện này vì càng để lâu càng lấn chân sâu vào bùn lầy thui ah


Giúp em với. Các chị có thể gửi lời khuyên giúp e vào địa chỉ email: @gmail.com">waterfall456789@gmail.com


Em chân thành cảm ơn.