Quen nhau nửa năm, đề cập đến chuyện kết hôn hàng trăm lần
Mình có may mắn (hay không may) làm quen được với cô bạn gaí rất nồng nhiệt (chỉ là sau khi bắt đầu trở nên thân thiết - 2 tháng ). và từ đó đến nay (4 tháng) bạn gái mình đề cập đến chuyện kết hôn đến hàng trăm lần, dưới mọi hình thức, với đủ thứ chuyện kể xung quanh.
Bạn đầu mình còn hào hứng hùa vào câu chuyện, lâu dần thấy chán, vì những câu hỏi bắt đầu cứ chỉa thẳng, xoáy vào mình. Mình cảm thấy mệt mỏi. Em muốn kết hôn, mà thích năm rồng thôi, mấy năm kia ko thích. Nếu 1 người con trai nghe được thì sẽ hiểu hàm ý là gì? Mình chỉ nói anh còn lo nhiều chuyện, công việc, tài chính nữa. Ko chấp nhận chuyện cưới vợ mà phải ngửa tay xin tiền gd, hay lấy vợ về còn phải nhờ vả dựa dẫm gd. Chỉ vậy thôi mà cô ấy tỏ thái độ giận hờn, nói từ nay ko bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, cũng ko cần nữa.
Trước cũng quen với 1 cô khác, cách đây 1 năm, dịp trước tết, đi chơi vài lần quen nhau 2 tuần, đề cập chuyện kết hôn mấy lần: em muốn mình lấy nhau vào 11/11/2011, em sẽ làm cho mọi chuyện như đã rồi, để anh phải lấy em cho bằng được. Nghe mới khó chiụ chói tai làm sao, mà nhắc đi nhắc lại nhiều cho nên ko biết thiệt hay giỡn, cứ hư hư thực thưc sao đó.
Sao mệt quá, mình 26t, cũng có cv hơi hơi ổn định. Quen cô nào cô nấy cũng như là muốn đánh úp vậy, đề cập ngay đến chuyện kết hôn, xác định lộ trình hướng tới tương lai rõ ràng, tìm hiểu tài chính, muốn quản lý cả tiền bạc riêng tư của mình. Có phải mình quen mấy cô chỉ nhỏ hơn 1 2 tuổi nên mới có tư tưởng như vậy ko. Cũng cần nói thêm mình ko thích con gái quá nhỏ, quá nhí nhố, tuổi teen. Thực ra mình cũng nghiêm túc, đã yêu thì sẽ chunng thủy, và khi đến lúc 1 cách tự nhiên thì sẽ đề cập chuyện kết hôn thôi, ko yêu rồi "để đó", nhưng mình ghét cái kiểu bị làm chủ, phải phục tùng, bị đánh úp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng mà giục hàng trăm lần thì cũng thấy nghi nghi, hay là...
Hic, mình thì ngược với chủ top, mình là gái, kém chủ top 1 tuổi. Bị giới thiệu anh nào cũng như kiểu...
cưới sớm sướng sớm
cưới munon sướng muộn