Quay trở lại với bạn trai cũ đã từng post ảnh XXX của 2 người lên mạng
Bạn nữ ấy ngày xưa chơi khá là thân với em, học chung Đại Học. Hồi năm cuối, bạn ấy có yêu 1 anh - kiểu kiểu như Trợ giảng ở trường Đại Học, ngày ấy khá là non nớt nên thần tượng các "oppa thầy" ghê lắm (giờ cũng thế chứ khác gì ;;);;);;);;);;)) nên lúc ấy cái tin nhỏ B quen "thầy" C khá là hot trong đám SV của khoa.
Tốt nghiệp, B vì lý do gì chả rõ, kêu "thầy" C dọn qua ở chung để tiện chăm sóc do "thầy" cũng ở trọ, nhà trọ tồi tàn nhếch nhác, ăn uống ko đảm bảo - theo lời nó nói, nghe xong em cũng đ** hiểu sao luôn, vì ngày trước nó cứ nói "mấy con sống thử là mấy con ngu, nghĩ sao bồ bịch thì phải có những lúc tạo sự bất ngờ, chứ ăn ở chung với nhau, có bộ đồ mới cũng chả khoe được do nó thấy hết rồi, chưa kể những lúc xấu xí đầu bù tóc rối, đàn ông nhìn riết cũng chán, ko bỏ mới lạ" blah blah. Chỉ chán là ngày đó mình cũng chưa đủ thân để cản nó (dù biết chắc nó chả nghe đâu:|:|).
Rồi vì nghe lời nó, "thầy" bỏ công việc ở trường ĐH ra ngoài làm, cũng vì chuyện lương lậu thôi các bác ợ. Sau này em mới thấy quyết định đó của "thầy" C là đúng đắn vì nếu còn ở đó chắc cũng tội nghiệp cái trường vì mang danh ô nhục, hoặc ông ấy sẽ chẳng làm cái chuyện kinh tởm đó.
Một ngày nọ đẹp trời nó gọi cho em bảo qua ở ké mấy bữa, đang giận nhau với ông C. Không hiểu 2 người nhắn tin gì với nhau mà ông C lập fb khác (thực ra cũng là 1 trong số những fb cũ của ổng, em thấy có khoảng 300 bạn và hơn 1000 followers, like khá nhiều page 18+) up 1 album khoảng 40 tấm hình giường chiếu của 2 người lên, sau đó add friend của em, bạn bè ĐH, bạn bè cấp 3, đồng nghiệp cũng như tất cả bạn bè từ thời MHX, TSMT - miễn là con nhỏ B có nhắc đến tên hay fb 1 vài lần là add tuốt. Sau đó ông sợ mọi người ko biết nên lấy mấy tấm đó đổi ava và cover liên tục, mục đích là xuất hiện trên wall nhà tất cả friend mà ông ấy mới add.
Lúc em onl fb thấy tá hỏa và sau khi đưa nhỏ B đi nhậu giải sầu về thì sáng hôm sau bắt xe cho nó về quê em chơi với mẹ em (ý em là tìm 1 nơi khác, chưa từng đặt chân đến để nó đừng suy nghĩ quẩn mà làm bậy bạ với lại cũng ko muốn ông C tìm ra nó). Tính ra thì mẹ em cũng dễ tính, thấy nó vậy cũng tội nghiệp, ra tận bến xe đón nó, dắt nó về nhà em chơi trong khi ko biết nó là ai, cụ thể ở đâu mà chỉ biết đó là bạn của con gái mình và hoàn cảnh hiện tại của nó. Nó về hôm trước hôm sau thì ốm vì thời tiết thay đổi, mẹ em cũng cạo gió, lăn trứng gà, chăm sóc cho nó như con đẻ. Được vài bữa nó bảo vì lý do ba mẹ nó ở quê đi du lịch nên nó phải về đó trông nhà. Ông bà bô nó chỉ biết 2 người giận nhau vì ông "thầy" C đã nói như vậy chứ chưa hề biết chuyện ảnh nóng, sau này chính nhỏ B nói thì ba má nó mới biết.
Sau khi chuyện đó xảy ra, nó mới kể với em là hồi xưa ông C đánh nó mấy lần, ổng đi chơi gái nhiều ra sao, rồi ổng kể chuyện giường chiếu của 2 người với mấy anh "thấy" khác là bạn của "thầy" ấy khiến nó ko dám đi gặp mấy người đó ra làm sao blah blah nhưng vì ổng cưng nó quá, chăm sóc cho nó như em bé, nên nó vẫn thương ổng, không ngờ khi quay lưng đối xử với nhau như vậy.
Sau này thì nó về quê ở ẩn, mở shop bán đồ, ít giao du với bạn bè vì stress, bọn em (tức là em với mấy đứa bạn nữa) lân la hỏi chỗ nó mở shop để xuống thăm nó (vì nó bán đồ chỗ gần nhà họ hàng, chủ yếu để ông C tìm ko ra). Ít lâu sau thấy ông C post hình tự sướng tại shop nó, em hỏi nó chối, kêu ổng xuống đó chơi, nhận là người yêu cũ chứ 2 người ko có quay lại, với lại ngoài chợ, ko lẽ nó đuổi ổng đi sao được. Rồi vì công việc ngổn ngang, lâu lâu em mới nhắn tin hỏi thăm, an ủi nó thì thỉnh thoảng nó vẫn trả lời, khi thì im re, em cũng ko lấy làm khó hiểu vì qua cú sốc tinh thần như vậy, nó tự kỉ là điều tất yếu.
Thế mà nay thấy nó post hình ôm ổng trên mạng. Em chả biết sao nữa, sốc quá nên lên đây share thôi ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1