E vì qá buồn phiền và đau lòng, nên muốn lên đây tâm sự với các chị. Mong các chị cho e lời khuyên để e thấy thanh thản hơn ạ.
E năm nay 22t, bọn e bằng tuổi và đã yêu nhau được đến năm thứ 4 rồi. 4 năm đh và bh là năm cuối. Vì cãi nhau, a ấy đã quyết định nói lời chia tay với lí do qá mệt mỏi vì cãi nhau nhiều và cảm thấy k hợp nhau đc. Sau mấy ngày bn bè tâm sự và tự vấn bản thân. E nhận ra những lỗi sai của mình. E và a ngày nào cũng nt, đi đâu cũng hay đi cùng nhau. E cũng qly a hơi chặt làm a thấy k thoải mái. Chúng e hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng thật lòng e dành tc cho a rất nhiều, có lữ cách yêu của e thái qá và khiến a mệt mỏi. Nhà a có đk hơn a, được đi đây đó cũng nhiều, có lẽ đây cũng 1 phần là áp lự a phải gánh chịu khi yêu e. Bn bè xung quanh mọi ng nhìn và so sánh bọn e bàn ra tiếng vào. Nhiều lần vô tình đến tai a. Nhưng e chưa bh để ý những chuyện đó cả. Bọn e cũng xđ là yêu và lấy nhau, e cũng đã cbi tinh thần có thể k đi du học cao học và năn nỉ bố mẹ để đc lấy a. E có thể từ bỏ cs mà e đang sống, cùng a sống 1 cđ bình dị k phải bon chen vật chất. Nhưng qá nhiều lần cãi nhau, a thấy mệt mỏi và quyết định buông tay e. Mặc cho e khóc lóc xin lôi, hứa sẽ thay đổi. 2 tuần nay. Bọn e k gặp. Chỉ cãi nhau qa tn. Lúc thì e nghĩ a có ng khác, lúc thì nghĩ chắc a giận qá nên 1 tg nữa nt. Nhưng mọi nỗ lực của e, nhưng mail e gửi lời lẽ chân thành hối lỗi, những tn gửi đi trong vô vọng. A nói k muốn tiếp tục vì qá mệt mỏi và k bh quay lại được nữa. Qá muộn rồi
Giờ đây trong e là cả giác tội lỗi. Vừa yêu a, vừa hận tính cách của mình, vừa hận a lại đau khổ. E thâth lòng đã nhận ra lỗi. Muốn quay lại nhưng a vô tình qá. E càng nt a càng ném những từ ngữ cay độc lạnh lùng vào e. E hẹn gặp a k gặp, e goij a k nghe máy. Chúng e đã ct nhau qa tn các chị ah. Có lẽ cả 2 còn quá trẻ để bỏ qa cho nhau.
Thật lòng giờ đây e ân hận và đau khổ lắm. Giá mà e tốt hơn, giá mà ngày hôm đó quay lại e sã sàng đánh đổi tất cả. Bọn e ct nhau trong kì thi, mùa đồ án căng thẳng, e k thể tập trung học đc. Hận a bỏ e lại khi e đang bị bệnh, khi mọi ước mơ về gđ và những đứa trẻ đang dang dở. Bn bè có động viên và bảo e là hết duyên thì đành buông tay vậy. K phải e k tốt mà cách e yêu a là chưa đúng. Cũng vì a đã chán e rồi. Đôi lúc e tự an ủi bản thân là có duyên ắt gặp, ty a dành cho e chưa đủ lớn để bao dung e được. Rốt cuộc cũn chỉ là do e yêu a và lo cho a nên làm thái qá mọi chuyện. A là ng tốt, lỗi do e là chủ yếu nên bh e ân hận và càng lúc đau khổ k quen a đc. A bảo a sắp có người mới rồi. 4 năm bọn e yêu nhau k bằng được 1 tuần. K biết vì a nói dối e hau a thật sự có người mới thật.
E thật tâm muốn quay lại các chị a. Các chị giúp e với. E phải ntn bây giờ. A nói sẽ k bh hối hận và quay lại nữa, a hết tc với e rồi. E đau khổ qá mọi ước mơ về tg lai, gđ và cs của e đều xoay quanh a. Bh mất a đi e chống chếnh và nhớ đến phát điên. Hối hận nữa. Phải quên đi hay chờ đợi vô vọng a sẽ quay về đây ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bây giờ chị nghĩ em nên chú tâm vào năm cuối, vừa tốt cho bản...
Nếu còn yêu nhiều thì e cố...