Mình xin được kể vắn tắt rất mong các Mem cho lời khuyên!!
Mình và bạn gái yêu nhau được gần 3 năm. Tụi mình đã chia tay nhau được 4 tháng. Cô ấy là 1 người mạnh mẽ, sinh năm 93, suy nghĩ và hơi lì ( kiểu lúc giận hờn là ko mở mồm đâu ). Chúng mình đến với nhau khi cô ấy vừa chia tay bạn trai. Thời gian yêu nhau đương nhiên quan tâm và rất ngọt ngào. Cả 2 cũng đưa về nhà nhau chơi giới thiệu. Mẹ bạn ấy thì quý mình nhưng ko thích vì bảo không hợp tuổi, mình sinh năm 1990. Rồi thời gian trôi, bạn ấy ở nhà với mẹ bên Đông Anh, còn mình thì ở trọ bên Hà Nội, công việc rồi cuối tuần bạn ấy sang gặp nhau. Mình có hơi vô tâm vì cứ để bạn ấy con gái đi lại như vậy, mình thì vì yêu nên tập trung vào công việc, muốn 2 đứa nhanh chóng kinh tế để về với nhau, em ấy thì muốn được mình quan tâm, để ý,lo lắng hơn, mình cảm nhận là mình cũng vô tâm, quá tin tưởng ko để ý đến tâm sự của cô ấy. Và thời gian giận dỗi, mình đã lỡ lời nói chia tay trước. Thời gian đầu 2 đứa cứ nt khóc lóc các kiểu, rồi thưa dần. Mình thì cũng muốn quên đi nhưng 2 đứa ko quên được. Khi mình nhận ra và muốn quay lại vì thực sự yêu thương. Bạn ấy cũng vậy tuy nhắn tin thì trách móc và nói không muốn nhưng trên FB thì hay đăng stt kiểu " cuộc đời ngắn lắm, 1 lần nắm thì đừng buông... rồi vì tin tưởng nên sẽ cố vượt qua... chờ ngày ai đó về với em.." Nhưng Mẹ bạn ấy thì vì gia đình có nhiều cô bác trục trặc nên càng ko muốn 2 đứa quay lại chỉ vì lí do ko hợp tuổi. Mình biết bạn ấy vẫn còn yêu và mình lại càng như vậy. Nhưng thật sự mình bị rối và không thể tìm ra cách giải quyết được. Xin các mem giúp đỡ.