Dạ thưa các chị, hai hôm nay e đau đầu với chuyện tình của mình quá, nhiều lúc cãi vã rồi lại về với nhau rồi lại cãi vã và chia tay. Giờ e nói với anh ấy cho e một cơ hội nữa và e đã sẵn sàng, anh ấy nói là e hãy cứ suy nghĩ kĩ đừng vội vàng nữa, khi nào e sẵn sàng thù hành động đi và khi nào a sẵn sàng thì a sẽ quay về. và e nói là mặc dù như vậy nhưng yêu xa e chỉ biết quan tâm bằng cách nhắn tin và gọi đt thôi, anh ấy nói lại là "Nhưng e k hiểu điều đó và e k biết cách làm, hãy nghĩ kĩ đi, e có một tháng thôi"
Giờ e rối quá, k biết phải làm gì các chị ạ :( ai tư vấn cho e với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
đây là lúc bạn sửa mình để trở thành một cô gái xứng đáng...
mình tuy là phụ nữ nhưng vẫn thấy ý tưởng đeo vòng kỉ niệm thật là...ngớ ngẩn và sến sẩm.
một người...
Tối qua sau hai ngày im lặng k nói chuyện vs nhau, hai đứa mình nodi chuyện trở...
mình nói nặng thì bạn phản ứng ngay.
mình cũng là đứa nhiều tính xấu, lười, vụng và không...
nhưng thấy chị BBN đã viết khá đầy đủ rồi mà chủ top vẫn như nước đổ đầu vịt thì biết là...