E đc một ng bạn giới thiệu cho 1 a chàng, bọn e chưa gặp nhau mà mới chỉ chát với nhau.
Sau một hồi chát chít đã hiểu sơ qua về nhau và a chàng kia bắt đầu hỏi, ban đầu thì khéo léo, nhưng vì khéo léo nên a chàng vòng vo tam quốc nên e k hiểu ý a ta hỏi, vì vậy a ta đã quyết định hỏi thẳng :
A: a rất coi trọng về sự trong trắng của người phụ nữ. E có thể kể với a về e.
E: Anh coi trọng về thể xác hay tâm hồn?
A: Thể xác
E: A nghĩ sao một ng phụ nữ trong trắng về thể xác nhưng không trong trắng về tâm hồn? Chát chỉ là một thế giới ảo và mình phải bít mình là ai
A: A biết a là ai và a có đầy đủ tư cách để hỏi e.Tuy nhiên e đã không trả lời
A: Nếu vậy a chúc e tìm đc một ng iu như ý mà k hỏi e về câu này
E: Chắc chắn ng y e sẽ k bao giờ hỏi e về câu này vì e chỉ yêu nguoi thật sự yêu e , hiểu e, bọn e sẽ là chỗ dựa của nhau, sẽ luôn thông cảm, sẻ chia và cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Các pác nghĩ sao về a chàng này,
K hiểu a ta nghĩ a ta là ai nữa. Bực mình quá gửi các pác cùng chia sẻ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày xưa tớ chát thì toàn kiểu "Em ơi có con...