Em muốn tâm sự và xin hỏi ý kiến các mẹ+các chị đi trc về trường hợp của em!
Em đã có 2 mối tình.
Mối tình đầu là mối tình đơn phương, đã lấy đi của em rất nhìu nước mắt....mối tình đầu tiên trong sáng khi e mới bước vào ngưỡng cửa Đại học....và nó cũng đưa cuộc đời em sang 1 hướng khác---->du học để trốn tránh.
Ở nơi xa này, e nhớ về ng thứ nhất, hắn đi lấy vợ....e tìm cho mình ng thứ 2.
Luôn luôn bên cạnh em , giúp đỡ e nhìu về học tập + cuộc sống.
Ban đầu,mối tình này cũng lãng mạn như những đôi yêu nhau khác....dần dần....dần dần....e thấy đây ko phải là tình yêu, mà chỉ là sự bù đắp cho nhau về khoảng trống.
ANh ấy là ng tốt,điềm đạm, suy nghĩ sâu xa, luôn chỉ dắt em phải làm thế nay`, em phải làm thế kia....luôn mắng e những lúc cần thiết...và cả những lúc ko cần thiết...bất kể có người khác hay ko có người...là con ng độc đoán mà e là vật sở hữu duy nhất của anh ấy!
E từ 1 ng con gái trẻ trung,năng động, tham gia các hoạt động xã hội để trở thành "1 ng vợ đảm đang"...đén giờ là nấu cơm, rửa bát, học bài...và phục vụ XX những lúc anh ấy cần.
E ko phải là con ng nhu mì, ko phải là con ng dễ dãi nhưng hoàn cảnh đã xô đẩy như thế....e chỉ bít nghĩ về tương lai.
1 con ng như thế, e nghĩ trở thành chồng sẽ là trụ cột vững chắc cho gia đình...và ng vợ đó ko phải là em.
- Em muốn đi chơi cùng bạn bè,cùng chụp ảnh cùng những ng khác giới, muốn trở về như e trc đây.
Jờ đã đến tuổi cập cê nên bố mẹ e cứ giục e lấy chồng.Mà e vẫn còn đang học tiếp master,năm sau e mới tốt nghiệp!
E đã đọc rất nhìu bài tâm sự trên 4rum cũng như trên báo, e đã nghĩ đến 1 hướng : có con mà ko cần chồng.
Tương lai sáng lạng của em, em ko lo là sẽ ko nuôi nổi con...nhưng e cũng ko thể lường trc được hết những gian truân mà e sẽ phải đối đầu.
- Em lo đâu tiên là bố mẹ, 1 gia đình gia giáo ko chấp nhận em có con mà ko có chồng.
Chào bạn, khi mình viết vài câu thế này, không biết bạn có đọc hay không nữa, nhưng mình cũng xin viết vài dòng tâm sự... Mình là nam, mi...
Chào bạn, khi mình viết vài câu thế này, không biết bạn có đọc hay không nữa, nhưng mình cũng xin viết vài dòng tâm sự... Mình là nam, mi...
Những gì mình muốn khuyên nhủ bạn thì các anh chị khác comment hết òi...hì...nói chung là mỗi người mỗi quan điểm, chắc bạn chưa đến khoảng 33-35t - thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
khi mình viết vài câu thế này, không biết bạn có đọc hay không nữa, nhưng mình cũng xin viết vài dòng tâm sự...
Mình là nam, mi...
Người ta chỉ...
Bạn nói thế ko đúng 1 chút nào cả.
HỌ có thể chạy theo mốt xe hơi, mốt áo ngắn....ko ai chạy...