Mình và anh quen nhau đã hơn 2 năm. Mọi chuyện vẫn tốt đến ngày hôm nay - khi 2 đứa quyết định làm đám cưới.


Trước anh, mình có yêu một người, mọi chuyện của mình và người đó anh đều biết. Và mình biết trước mình, anh cũng có yêu và quen một người. Đến với nhau, cả mình và anh đều không trọn vẹn ở một khía cạnh nào đó ... Ngày xưa khi đi với nhau mà thấy xa lạ gì đâu ...


Bây giờ, 2 đứa yêu nhau nhiều, mọi chuyện mình cũng không muốn hỏi đến cho đến 1 ngày ex của anh add facebook của mình. Cô ấy không nói cô ấy là ai, nhưng mình đã nghi ( do ngày xưa, khi thích anh, mình hay vào blog 360 của anh để xem, và mình biết her nhờ vào cách nói chuyện, avatar ...v..v ) . Cứ nghĩ là đa nghi thôi nhưng về sau, qua nhiều việc mới biết điều mình nghĩ là sự thật . Mọi chuyện cũng bình thường, vì mình nghĩ có thêm bạn vẫn tốt hơn, thật lòng mình rất quý her ( do hoàn cảnh gia đình , do sự quan tâm của her dành cho mình ) . Nhưng rồi vào một ngày, her viết cho mình 1 cái Note dài, chính cái Note đó làm mình tổn thương sâu sắc ...


Bây giờ, mình muốn hỏi anh về her, các bạn thấy có nên không ? Trong đầu mình hiện ra 2 suy nghĩ :


1_ Không nên : Bởi đó là quá khứ của anh, có những điều không nên chạm đến. Chỉ sợ nói ra, khơi gợi quá khứ trong anh ==> mình là người thiệt thòi ...


2_ Nên : Bởi đã sắp làm vợ chồng. Nhà hàng , studio đã đặt. MÌnh cảm thấy mình muốn và cần để biết, chứ mỗi lần nhắc đến là anh cố trốn tránh, đánh bài lảng ... Bởi hôn nhân là 1 hành trình dài, mình không thể yên tâm lấy 1 người mà không biết quá khứ ngưởi ta như thế nào ...


Hoang mang lắm ... Giúp mình nhé ....