Mùng 8/3 các mẹ đã nhận được nhiều hoa và quà chưa?
Chia sẻ chút với chị em với nhé.
Em thì nhận được quà từ hôm qua của người yêu cơ, nhận được qua chuyển phát nhanh.Hôm qua em xuống lúi húi gắn lại cái biển công ty thấy ông đưa thư đang gọi điện cầm một tờ thư trên tay, đoán thế nào cũng có phần, vì biết trước rồi cơ.Lúc sáng dắt xe ra đi làm đã thấy bên chuyển fát nhanh hỏi lại địa chỉ.Hồi hộp từ lúc người yêu hỏi địa chỉ công ty nữa.Đoán ông í đang gọi mà điện thoại lại chả cầm, đến hắn hó hỏi có thư của em k, thì đúng nó đây rồi chạy đâu cho thoát.
Em cầm quà hồi hộp lắm, nhưng chán chít, gửi quà ai bọc thế rồi lại gắn cả cái nơ, vận chuyển đi lại nhìn nó nát tươm.Hí hửng mở ra ....lại là cái khung ảnh...bên trong là ảnh hai đứa chụp chung từ mùa hè năm ngoái( mà ảnh đấy e chẳng thích, nhìn đen thui).Mở bưu thiệp ra anh ghi: em ah, anh yêu em thật nhiều.
Chả biết em thấy hụt hẫng thế nào í, k phải em k thích nhưng mất công gửi chả ghi được câu chúc gì ý nghĩa.
Anh gửi cái ảnh đóng khung 2 đứa với dụng í em hãy để nó trên mặt bàn, thế có chít em k cơ chứ, ai đến cũng chỉ trỏ em chả thích.
Em chẳng biết phản ứng và cảm nhận của em như thế có thái quá k, đây là lần đầu tiên nhận được quà anh gửi, tất cả những ngày lễ khác hai đứa ở xa nhau nên anh bảo đành để em chịu thiệt sau này cưới anh sẽ bù.Ngày 14/2 anh gửi có cái bưu thiệp nội dung như thế thì em chẳng ý kiến gì , e vẫn thấy hụt hẫng lắm các mẹ ạ,k thấy lãng mạn nữa, có phải em phản ứng và suy nghĩ như thế là thái quá k ?