Nhân buổi trưa mát trời tự dưng mất ngủ, Bean lê lết khắp cả diễn đàn vs từ khoá "người yêu vô tâm" thì tìm được bao nhiêu là kết quả. Mà chủ top đa phần là chị em than vãn bf này nọ rồi không biết có nên chấm dứt cái sự đau khổ dai dẳng ấy hay không. Đọc xong thêm phần hoang mang vì chả biết có nên tiếp tục gắn đời mình với chàng không. Sau này lấy nhau về khó khăn trăm bề mà chàng như ao bèo thế chắc mình ôm cái web này mà khóc quá. Cơ mà tối qua lỡ hứa với chàng sẽ suy nghĩ đơn giản hơn nên đành đội mũ phớt đá ống bơ, lên đây nói xấu chàng cho bõ ghét. Các nàng thử xem có thấy tí bóng dáng bf của mình trong này k nhé. Chả biết do các lão vô tâm quá thể hay mình đòi hỏi cao quá cơ 8-|
Chàng nhà này được mỗi cái nghiêm túc, chỉnh chu, chăm chỉ, chung thuỷ, yêu nước thương dân, hiếu thảo lễ phép, rượu bia bài bạc điện tử đều biết tuốt, trộm vía k nghiện món nào. Thế mà mắc cái nhược điểm to đùng là vô tâm vô tính, buồn thay, cứ biết thế và để đó 8-}
Yêu nhau 1 tháng, quấn quýt như sam. Kiếm cớ làm thêm buổi tối để nhìn nhau cái cũng thấy vui. Thế mà rồi dần dần 1 tuần đi chơi cũng được, cưs nt chứ k thấy gọi điện. Mặc dù đứa làm tầng 2 đứa làm tầng 4, đụng nhau chan chát suốt ngày nhưng mình cứ thấy ấm ức. Yêu mấy người chả gặp ai như chàng cả. Đi công tác HN cũng biết ý mua ô mai về, nhưng thái độ lúc gần lúc xa. Bực mình.
4 tháng. Mình bảo nghỉ chơi đi, chả cảm nhận được tí tình yêu nào. Mình bay đi Vũng tàu gần 1 tuần, chả liên lạc gì sất. Cho biết tay. Sau mới biết chàng mua 1 cân sơri về mà lúc đó mình đang tức k cho găpj. Lúc về chàng ôm ấp ỉ ôi xin tha thứ. Còn mạnh miệng bảo anh sẽ thay đổi. Mình ghét, nhưng thôi thì tiếp tục xem thế nào. Vậy là chàng thay đổi thật. Ngày nào cũng gọi 2 lần đều như vắt chanh. Vẫn 1 tuần gặp 1 lần, vẫn mua quà, vẫn ngủ nướng cuối tuần k kêu mình đi ăn sáng, vẫn lằn nhằn mỗi lần mình kêu ca sao vô tâm thế. Chàng bận rộn quá, đêm về chỉ gọi điện lúc là đi ngủ. Làm cùng với chàng, hiểu đc thế nên cũng k yêu cầu nhiều.
Giờ cái sự nghiệp yêu đương vất vả này đc 6th rồi. Chàng bảo năm sau cưới chứ quyết tâm k yêu lâu đâu. Thế mà mình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở tình cảm của chàng để đưa về giới thiệu pama. Thẽ thọt với chàng bao nhiêu lần rồi mà chàng cứ nghe xong để đấy, tự nhiên mình thành đứa xấu tính thích xoi mói người yêu. Khổ lắm :((
P/s: Cách đây 1 tiếng. Nt kêu la mất ngủ vs chàng. Chàng gọi lại làu bàu sao nt làm chàng tỉnh giấc. Mình thề nt trước lúc chàng gọi đến 30p ấy. Xong mình bảo đang lôi cái lap ra lọc cọc. Làm gì? Lên diễn đàn nói xấu anh chứ làm gì. Post rồi người ta ném đá cho đấy. WHY? Vì thấy cái con này sao có thằng ny tốt thế còn đòi hỏi gì nữa 8-}
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
*cùng cảnh ngộ*
Chàng nhà này trầm tính lắm nên mình toàn phải đóng vai...
mình cũng ko hỉu mọi người nghĩ sao, chứ mình thấy đó ko phải là vô tâm, có thể...