Chuyện là thế này ạ! Mình và BF mình yêu thì yêu hơn 1 năm nay rồi, chính thức thưa chuyện với ba mẹ mình thì mới đầu tháng 9 này thôi, cơ mà cơ bản ba mẹ mình đã biết cách đây cũng mấy tháng do mình dẫn về nhà chơi + ăn cơm này kia với gia đình mình rồi ( ba mẹ mình vẫn vui vẻ ,cởi mở với zai). Cả 2 đứa thống nhất với nhau là cuối năm sau cưới, mẹ BF mình cũng bảo với mình là cuối năm sau cưới. Hôm BF mình về nc với ba mẹ mình về chuyện xin phép qua lại với mình thì ba mẹ mình không phản đối và bảo 2,3 năm nữa rồi mới cưới ( nhưng quyết định vẫn là ở mình). Nói thật là ba mẹ có nc riêng với mình vì quê BF mình ở xa quá, sợ mình về làm dâu xứ lạ vì cả nhà có 2 chị em! Tuy không cấm mình nhưng mình nhận ra có vẻ không vui. Mẹ BF bảo tết này về quê chơi và tìm hiểu thêm về gia đình bác ý. Quê BF mình ở miền trung còn mình ở miền nam.
Tính chất công việc không cho phép mình và BF nghỉ lâu để về quê, tiện dịp tết này 1 công đôi ba việc luôn. Nhưng cả 2 đều không biết xin phép ba mẹ mình sao, thuyết phục sao để ba mẹ cho phép mình về quê anh ấy cả.
Mọi người trong wtt thông thái cho mình xin ý kiến nhé! làm sao để ba mẹ mình yên tâm cho mình theo anh ấy về quê ăn tết?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu như cảm thấy bố mẹ bạn gái có thái độ không hợp tác thì bảo là. con nói với 2 bác, thế bây...
Hai em yêu nhau đã hơn một năm và...