Xin anh chị chó vài ý kiến!
Mình: Việc làm ổn định nói chung là tương đối tốt.
Anh: Đang phụ giúp gia đình kinh doanh (vẫn chưa có tài sản riêng). Hiện tại anh đang theo khoá học 26 tháng của trường Việt Mỹ (ba mẹ anh cho tiền học, mà ai cũng biết, truong VM đóng tiền rất mắc). Anh kg thích học tại chức ĐH của Việt Nam.
Có nên cưới nhau khi anh còn đi học (đi học cho Bamẹ vui, học để trả hiếu cho bamẹ) Vì mình nghĩ khi vc về sống chung rồi sanh con, khi đó đủ thứ chuyện xảy ra, vợ đi làm, chồng đi học suốt ngày, con cái ai lo ( anh nói Ông bà nội ngoại sẽ lo ?) Chẳng lẽ khi cưới nhau về Bamẹ anh vẫn cho tiền đóng học phí? Mình kg đồng ý (vì nếu anh học để thăng chức or được công ty cho đi học thì mình kg cản, mình có nói nếu anh muốn học thì có thể học tại chức ĐH uy tín của Việt Nam). Anh nói phải cho biết sự lựa chọn của mình: Mình nói là kg chấp nhận nếu lấy 1người chồng về rồi phải lo luôn cho chồng đi học (
Mình có ích kỷ quá không? Xin cho mình ý kiến. Mình suy nghĩ kg làm được việc gì hết.:Crying:Ah, Cả hai đều đã 30 tuổi.

