E hèm, thứ hai đầu tuần, nhàn rỗi sinh nông nổi ta lại vào mạng mở chủ đề trai gái bàn luận vui. Không phải nhàn, căn bản là quá nhiều việc, ta ko biết phải làm gì trước, quyết định vứt hết ở đó để quay về chủ đề muôn thuở, "lấy người như ai?". Là bởi vì bạn bè của ta, trai có, gái có, công việc ổn định có, nhà có, xinh có, chẳng xinh cũng có mà chúng toàn than ế, chẳng có ai tán, chẳng biết tán ai? Ô, vì sao thế? ngon nghẻ thế trai gái chúng nó phải vồ tới chứ, sao tốt thế vẫn khó kiếm chồng/vợ thế thì những đứa xấu nó lấy ai? :D:D:D
Topic này lập ra nhằm mổ xẻ xem trai như thế nào là tốt để gái biết khoanh vùng mà ngắm, mổ xem gái làm thế nào để đánh lừa bọn con trai nó tưởng mình vừa ngoan vừa hiền vừa xinh vừa đảm để mình dắt mũi nó mà nó khoái chí nó tưởng nó giỏi quá tán được mình nó phổng mũi. :)):)):)):)):)) Và tất nhiên cũng muốn mổ xẻ cho các bác trai thấy nên chọn phụ nữ nào làm vợ cho phù hợp.
Tạm thế đã, mời các bạn trai gái vào chia sẻ mình thích loại đối tượng nào, ghét đứa nào, mình ra sao mà vì sao mình vẫn ế hoặc lắm mối mà tối nằm ko?