Xin chào Anh/Chị


Cô ấy : Trước khi quen tôi cô ấy có quen 1 người đã 3 năm và chu cấp cho cô ấy rất nhiều, gia đình cô ấy cũng biết cậu ta, và gd cậu ta cũng đã xuống hỏi cưới 2 3 lần nhưng cô ấy ko chụi và nói để tg sau hãy tính,nên cả gd cô ấy đều có ấn tượng tốt về cậu ta và cứ thế 2 gd vẫn gặp nhau qua đám tiệc và ngày càng thân như là thông gia. và cứ thế cho đến 5-6 tháng trước đây vì cậu ấy và cô ấy cãi lộn hoài, và làm những chuyện có lỗi với cô ấy, cuối cùng 2 người quyết định chia tay.


Tôi và cô ấy bắt đầu quen nhau trước khi họ ra quyết định chia tay là khoản 1 tháng , đã chia tay nhưng cậu ta đã nhắn tin cho cô ấy và nói là " thứ đàn bà con gái.... tôi ko cần, bạc tình..." và cậu ấy nt cho tôi cũng nói là " nó là thứ con gái...tôi ko cần ",nt theo tôi hiểu thì giống như cậu ta ko cần và tôi vào hốt vậy đó. nhưng tôi ko quan tâm vì tôi thg cô ấy. và tôi và cô ấy quen nhau rất vui vẽ và hp.Vì lúc này cô ấy đang đi làm và ở nhà trọ, 2 gd vẫn chưa biết họ chia tay, và 2 tháng gần đây 2 gd đã biết, gd cô ấy ko cho cô ấy làm nữa vào kêu về nhà, cô ấy về nhà và nói gd thì gd kêu là " nếu vậy bm ko ép, nhưng con phải ở nhà 1 tg để lặng xuống chuyện này vì cả nguyên 1 gd và hàng xóm đều biết, còn danh dự gd nữa ", và cô ấy ở nhà và chúng tôi ngày nào cũng liên lạc,cho đến ngày 19/11 cô ấy nói với tôi rằng " e yeu a nhieu lam, 25/11 e se len a lam viec"vì gd cho đi làm lại và lên tôi vào ngày 25/11.Vì gia đình cô ấy chưa quên được cậu ta nên cô ấy nói với tôi để qua tết chuyện này lặng xuống rồi kêu tôi về ra mắt gia đình rồi nói chuyện đám .Nhưng thời gian gần đây cậu ta biết cô ấy về nhà mà gd cậu ta lại xuống hỏi cưới lần nữa hay sao,dù biết cô ấy đã qh với tôi nhưng vẫn hỏi cưới. lần này ko biết gd cô ấy đã nói gì với cô ấy mà ngày 21/11 cô ấy nt với tôi rằng " e xl a, vì gd nên e phụ tình a, e sắp có gd rồi ", khi đọc tin này nước mắt của tôi tự nhiên rơi rất nhiều mà không sao làm ngưng được. tôi nt hỏi thì cô ấy cứ tránh né nói là tự cô ấy qd...tôi


hiểu cô ấy nói vậy để tôi quên cô ấy đi.


Theo các anh chị tôi có nên bỏ cuộc ko ? tôi và bạn bè đồng nghiệp đã nt khuyên cô ấy rồi, nhưng ko biết cô ấy qd sao. mong anh chị góp ý, tại sao gd cô ấy vì danh dự gd mà phải gả cô ấy cho người từng yêu, từng làm đau khổ, từng sĩ nhục cô ấy như vậy. liệu người đàn ông kia còn thương cô ấy nhiều ko ? liệu người đàn ông kia có nghỉ đến chuyện cố ấy đả sống với tôi mà đày đọa cô ấy ko ? có khi nào cậu ta uất ức về việc " Công anh bắt tép nuôi cò, Cò ăn cò lớn cò giò lên cây " không ? tôi đã lấy những ví dụ để nói cô ấy nghe, nhưng cô ấy trả lời rằng " e chấp nhận đau khổ , để gd vui và ko mất mặt với lối xóm "


Mong mọi người tư vấn tôi nên làm gì, tôi còn yêu cô ấy rất nhiều. cô ấy có thay đỗi với tôi ko, nếu có thì ngày 19/11 nói yêu tôi làm gì, mà ngày 21/11 lại làm tôi đau lòng thế.


Xin cho tôi biết tôi nên tiếp tục hay cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc. Tình cảm lúc yêu thì ngọt ngào, nhưng xảy ra chuyện thì buồn quá.


Anh chị cảm thấy tôi có hay không nên bỏ cuộc thì xin hãy giúp đỡ tư vấn dùm, hiện tại tôi và cô ấy vẫn liên lạc, tôi biết có chuyện gì đó nhưng cô ấy không nói ra làm sao giải quyết được, và tôi củng biết cô ấy vẫn chưa nhận lời bên kia.


Xin cảm ơn !