xin chào mọi người. Em là nam năm nay 20 tuôi, em đang học đại học tại tphcm. Từ trước đến h em chưa yêu ai hay hẹn hò vơi ai bao giờ. Nhưng từ trước đi học cấp 3 đến h em có rât nhiêu bạn gái theo (ko phải em khoe đâu). VÀ khi vào năm 2 đại học, em có quen 1 bạn trong nhóm. Cô ấy là 1 cô gái thẳng tính, va hỏi cá tính. Em thì nhút nhát kiểu chưa yêu ai bao giờ nên quen nhau cũng 4 tháng em chưa dám cầm tay hay nhìn mặt bạn ấy để nc, vơi em cũng ít nói. Đôi lần bọn em giận nhau, cô ấy hay hỏi em sao kiểu như em quen cô ấy mà giông như có cũng dc mà ko cũng dc. Thê rồi em đi học va giao lưu làm bài nhóm vơi các bạn khác giảng đương, thật sự em ko hiểu sao cứ hễ thuyet trình vơi 1 nhóm mơi là có 1 bạn nữ lại thích em. ( mà theo như bạn nữ mà em quen noi rằng em cũng bình thương ko quá đẹp hay gì cả) và cho đên 1 hôm làm 1 bài nhóm, có 1 bạn nữ trong nhóm mơi nói có tc vơi em, bơi thực ra em cũng có chut cảm tình vơi cô này nhưng chỉ là cảm tình thôi, nhưng em ko nói rằng em đã có ban gái và em bảo vơi cô ấy mình chưa muốn yêu vì sắp vào chuyên ngành. Hôm nay cô ấy nói vơi em là có thích cô ấy ko đê cô ấy biet, em đã 2 hàng nói vơi cô ấy là em có và sau chuyên ngành rồi mình sẽ trả lời bạn. VÀ bây giờ còn 1 tuần nữa là đến hạn trả lời em ko biet nói làm sao cả. hơn nưa dạo này em hay cảm giác muốn dừng lại vơi bạn nữ em đang quen va thưc ra em thèm cái cảm giac nữ tính ở con gái. Không phải vì bạn nữ kia đâu, bơi em bây giờ em đang bị chán cái thứ gọi là yêu. em muôn tập trung học đi du học, Giờ em làm sao ạ. mọi người cho em chia sẻ vơi