Em chào các anh chị em bên diễn đàn! Em muốn tâm sự một câu chuyện không biết có phải là của mình không nữa nhưng em cảm thấy lo lắng lắm. Bạn thân của em cũng là người em đang thương (thương đơn độc thôi, người đó không biết). Em chỉ muốn người đó được sống hạnh phúc hơn những gì trong quá khứ mà người ấy phải chịu đựng. Gần đây, bạn gái của người ấy có quen và thích nói chuyện với một người khác, thích nói rất nhiều, họ thường nhắn tin, gọi điện, chát mail, face với nhau. Trong khi người bạn của em hết sức khuyên răn và đau khổ, anh ấy chẳng biết phải làm thế nào vì rất sợ mất người yêu. Còn phần chị ấy, chị chỉ giải thích là thích nói chuyện chứ không yêu, chị ấy chị yêu mình anh thôi. Nhìn thấy anh ấy đau khổ, em thấy thương và lo lắng lắm. Phải làm sao để giúp họ đây?