Em à, anh xin lỗi gì những việc đã qua, anh là 1 thằng ngốc tồi tệ, anh đã khiến em buồn và khóc. Những ngày qua, anh nằm và nhớ lại quảng thời gian ta bên nhau gần 2 năm, anh chẳng làm gì được cho em, trái lại còn mang đến nhiều nổi buồn cho em, em đã khóc nhiều vì anh, còn anh chỉ là 1 thằng ích kỹ ngu ngốc. Anh đã xin em cho anh 1 cơ hội, nhưng anh bít là anh ko xứng đáng với điều đó.
Ngày xưa ta bên nhau, anh đã ko biết trân trọng em,anh chưa bao h suy nghĩ sẽ cùng em xây đắp tương lai, anh luôn nghĩ là em sẽ luôn luôn thuộc về anh, dù là các lần anh nói chia tay, nhưng anh và em vẫn bên nhau, anh chưa bao h nghĩ là sẽ mất em, nhưng ngày hôm nay, anh nhận ra rằng anh sắp mất em mãi mãi, trái tim anh như vụn ra. Anh chợt nhận ra em là mọi thứ đối với anh. Ko có em, những việc làm yêu thích của anh hằng ngày trở nên nhàm chán.
Anh làm mọi điều để thu hút sự chú ý của em, nhưng dường như nó trở nên lố bịch và vô nghĩa .Em còn ghét anh hơn. Anh sợ rằng tình yêu của em dành cho anh đã chết, trái tim anh cũng sẽ chết theo nó.
Hôm trước em nói với anh về cái ngày đầu tiên ngủ ở nhà anh, em cảm giác như em là vợ của anh rồi, ko biết sao, nếu là ngày xưa, anh sẽ chỉ cười mà thôi, nhưng hôm đó anh đã thật sự rất vui sướng, vì anh đã hiểu được cái ý nghĩa mà em nói, anh cũng đã có 1 giấc mơ em trở thành vợ anh , 1 giấc mơ lạ lùng mà anh chưa bao h mơ tới nó , sáng dậy, anh thấy hối tiếc vì nó chỉ là mơ mà thôi.
Anh ngồi xem lại mấy bức hình trên máy, nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào, anh lại thấy mình đang sống, rồi lại nhớ lại những h phút làm em khóc, anh lại cảm thấy nghẹn ngào, thấy căm hận bản thân mình. Tình yêu của em dành cho anh quá lớn, để rồi em chỉ nhận được những câu nói phủ phàng của anh.
Bây h nói ra những điều này có thể đã là quá muộn, em từng nói với anh là chuyện của em và anh chỉ có 5%, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi để làm sống lại tình yêu mà em dành cho anh, và hy vọng vào 1 ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng nếu em ko còn tin tưởng vào anh nữa, hay ko muốn anh xen vào cuộc sống của em nữa, xin em hãy nói ra, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, anh sẽ rút lui khỏi cuộc đời em.
Em yêu à, nếu ngày mai ta ko cùng nhau bước trên 1 con đường, anh sẽ luôn nhớ về em, nhớ về tình yêu của em, nhớ về những sự ích kỷ của anh đã đẩy em đi xa. Anh sẽ giữ mãi những kỷ niệm của tụi mình. Hy vọng trên con đường em chọn, 1 người khác xứng đáng hơn anh sẽ dìu dắt em đền hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1