Tháy các bác nói nhièu về ngoại tình quá. Thấy ngoại tình có vẻ dễ dàng quá. Nhưng hình như chẳng phải vậy. Chẳng phải ai muốn ngoại tình cũng được. Bên cạnh những người đa tình, hết mối nọ đến mối kia, vứt đi không hết, thì lại có những người mà cuộc sống tình cảm tẻ nhạt đến đơn điệu...
Có thể một lúc nào đó những người này cũng thấy chông chênh, họ cũng muốn phiên lưu một chút, họ cũng thử thách, cũng tìm kiếm... nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng có bờ vai nào.
Một bờ vai thực sự đã không có. Đến một bờ vai ảo cũng không có nốt....
Có thể vì họ không có điều kiện, không mạnh mẽ, không khéo ăn khéo nói, có thể họ vụng về.... Hay có thể vì bất kỳ một lý do nào đấy...
Hay đơn giản chỉ là cái duyên cái số không? Và như thế có đúng là ông trời ăn ở không công bằng không...
Những người có vợ có chồng ngoại tình thật đáng thương.... Nhưng có lẽ những người đêm ngày chăn đơn gối chiếc hay buồn tủi trong những vòng tay lạnh lẽo lại còn đáng thương hơn...
Ai bảo ngoại tình là dễ đâu. Ngoại tình cũng khó lắm chứ....
Với lại, muốn ngoại tình cũng phải có chút ít "kinh tế" nũa. Cũng ông Nam Cao đã nói, trong truyện ngắn: "Một chuyện xuvonia", đại ý, trước khi muốn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói bác đừng giận, cùng là đàn ông nhưng giọng " văn " ( ở các topic khác )...
Sâu thẳm của ngoại tình ư??? Thì mình...
Theo mình thì không nên cổ vũ cho chuyện này (NT) lắm.... Nhưng mà cũng không đến...
Vâng... Tất nhiên là hoàn toàn không hẳn...
Mà anh cứ nhẹ nhàng thế này thì........
Cám ơn anh về...
Hi... Hi... Em NHẦM..... Xin lỗi Anh...
(thật là đoảng quá - tự kiểm điểm)
....