Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
25 không già nhưng cũng chẳng trẻ, cứ chơi 2,3 năm nữa là 28 tuổi rồi mới lấy chồng. Đến lúc đấy con cái thế nào, nói ghở nhỡ bị... Xem thêm
25 tuổi là đi làm,tự chủ tài chính kha khá rồi có còn phụ thuộc đâu mà sợ :))Thực hiện không nghe,không thấy,không biết lâu dần là chán ấy... Xem thêm
hic, thiệt là rủi ro nhở hic hic
Ờ nhờ 1 người bạn cũng ok nhưng chỉ sợ mấy vị kia lại nóng vội đòi đến gặp phụ huynh nhà bạn zai thì khó đỡ lắm ;))
hự hự, có j đâu mà chia sẻ hả bạn, hơi buồn chút về các vị phụ huynh thuiđang tính nhờ bạn làm bia chắn cho :( T-T
Xem mắt chứ có làm gì đâu mà sợ..Cũng giống như 1 ng đàn ông thay đc giới thiệu bởi cha mẹ thay vì bởi 1 ng bạn..
Cầu chúa cho obz ko chơi mấy trò này,giờ chưa dám thổ lộ mới dám úp mở con sống độc thân mà obz cứ đẩy mình như đẩy của nợ... Xem thêm
Đi coi mắt vui muốn chết luôn hihi...........
Phụ nữ Việt Nam vốn nổi tiếng yêu chồng, thương con. Nhiều khi họ sẵn sàng hy sinh bản thân để chăm lo cho chồng con. Nhưng không phải người vợ nào cũng khôn khéo trong cách chiều chồng.
Yêu bản thân v...
Nghèo là cái tội đúng không? Tôi có tội vì đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì điều đó.Tôi bước chân vô định, không hiểu mình đang đi về đâu nữa. Tôi còn nghĩ, mì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
25 tuổi là đi làm,tự chủ tài chính kha khá rồi có còn phụ thuộc đâu mà sợ :))
Thực hiện không...
hic,...
Ờ...
bình thường...
kể ra thì cũng buồn cười,
nói theo cách mỉa mai chút thì cỡ tuổi đó ở ngoài, tớ đã gọi là...